Tình yêu thương làm thức tỉnh niềm trông mong Nước Thiên Đàng

Jo Min Ah từ Seongnam, Hàn Quốc

4,958 lượt xem
Đọc nội dung 5:24

“Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng Ngài phán cùng môn đồ rằng… Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngai để xét đoán mười hai chi phái Ysơraên.” Lu 22:24-30

Trong đêm Lễ Vượt Qua trước khi hy sinh trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus đã ban điều răn mới, đó là “Hãy yêu thương nhau”. Vì hết thảy cùng ăn bánh và uống rượu Lễ Vượt Qua, đều được dự phần vào thịt và huyết của Ngài rồi, nên Ngài mong muốn tất thảy phải yêu thương nhau như một thân thể. Thế nhưng ngay lúc đó, các môn đồ lại tranh cãi nhau xem ai là người lớn hơn.

Đức Chúa Jêsus không trách mắng hay tỏ ra thất vọng với họ; thay vào đó, Ngài khiến họ thức tỉnh về niềm trông mong Nước Thiên Đàng. Ngài hứa với các môn đồ đã đồng hành cùng Ngài trong mọi thử thách rằng sẽ ban cho họ phước lành được ăn uống với Ngài trên Nước Thiên Đàng, và ban quyền xét đoán mười hai chi phái.

Hình ảnh ấy của Đức Chúa Jêsus khiến tôi liên tưởng đến Đức Chúa Trời Mẹ vào thời đại này. Mẹ không nản lòng trước dù các con cái còn thiếu đức tin hay không nhớ được Nước Thiên Đàng, thay vào đó, Ngài luôn kể cho nghe những câu chuyện ở trên trời để chúng có được niềm trông mong Nước Thiên Đàng.

Tình yêu thương của Mẹ dành cho con cái dường như không bao giờ mệt mỏi. Tôi không muốn chỉ mãi nhận lãnh tình yêu thương của Ngài, Đấng không ngừng chỉ dẫn con đường cứu rỗi. Tôi nhất định sẽ đền đáp tình yêu thương của Mẹ, Đấng luôn ôm ấp và dạy dỗ tôi.

Tình yêu thương làm thức tỉnh niềm trông mong Nước Thiên Đàng

5:24
0:00 5:24

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.