
Có kết quả nghiên cứu rằng khi giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi điều kiện, nhiều Endorphins sẽ tiết ra và khiến cho cảm thấy vui mừng và cũng mang lại những thay đổi tốt cho cơ thể. Điều này được gọi là “Helper’s High” trong thuật ngữ tâm thần.
Từ này có nghĩa là sự thỏa mãn tâm lý tối cao mà người giúp đỡ cảm thấy. Thí nghiệm với đối tượng là 3.000 tình nguyện viên, là những người giúp đỡ người khác trên 8 tiếng hàng tuần, kết quả cho biết rằng 95% đã trải nghiệm Helper’s High.
Phụng sự miễn cưỡng cũng không khác. Một thẩm phán, là người thường đối xử với tội phạm, nói rằng bị cáo khi bị tuyên án tù treo và nhận được lệnh phục dịch xã hội thì họ đã tham gia hoạt động phụng sự một cách miễn cưỡng nhưng có nhiều trường hợp sau này tham gia phụng sự bằng thật lòng. Phụng sự không chỉ giúp người khác mà còn làm biến hóa bản thân.
Khi nói đến “phụng sự” thì không thể bỏ qua các thánh đồ Siôn. Theo lời của Đức Chúa Trời đã phán hãy trở nên sự sáng và muối của thế gian, các người nhà Siôn đưa ra đôi tay giúp đỡ và động viên hàng xóm gặp khó khăn. Họ thường xuyên kinh nghiệm Helper’s High. Đó là lý do tại sao khuôn mặt của họ luôn tràn đầy nụ cười và niềm vui. Mặc dù không ai biết đến, nhưng họ vẫn làm việc làm thiện lành một cách lặng lẽ. Hôm nay cũng thế, ngày mai cũng thế.
“Helper’s High”.
Phụng sự làm cho không chỉ người khác mà cả bản thân cũng hạnh phúc nữa.