“Tôi đã biết là sẽ như thế mà.”

4,944 lượt xem

Trí tuệ mà nhìn thấy trước tương lai trước khi việc gì xảy ra là “trí thông minh nhìn xa trông rộng”. Đối lập với điều này, có hiện tượng tâm lí là “trí thông minh nhìn muộn màng”. Ấy là hiện tượng nhầm lẫn như thể bản thân mình đã biết từ trước về kết quả đã xảy ra rồi.

Khi đi nhà hàng đến lần đầu, món ăn không hợp khẩu vị thì nói rằng “Tôi đã nghĩ rằng chắc là không ngon.”; nếu ai đó sai sót thì nói rằng “Tôi đã biết là sẽ như thế mà.”, khi tai nạn lớn xảy ra thì ngôn luận đưa tin bởi biểu hiện rằng “tai nạn do con người được báo trước” v.v… tất cả đều là trí thông minh nhìn muộn màng. Sự thật thú vị là họ chủ trương như thế dù hoàn toàn không đoán trước hoặc đoán trước hoàn toàn đối nghịch.

Nếu luôn có thái độ thể này trong mọi việc thì quá tin năng lực quyết đoán của mình nên có thể nhầm lẫn rằng mình có trí thông minh nhìn xa trông rộng. Dù là việc nào, kết quả xuất hiện thì có thể thấy rõ tất cả mọi điều thôi. Chúng ta luôn phải có tấm lòng để học hỏi và được nhận giáo huấn từ quá khứ bằng tấm lòng khiếm tốn hơn là có trí thông minh nhìn muộn màng.