Vận chuyển ngọc quý vào một ngày như ngọc quý

Gangneung, Hàn Quốc

3,597 lượt xem

#1 Nam Ji Eun từ Gangneung, Hàn Quốc

Mukho-dong nằm ở một ngôi làng miền núi. Địa hình nơi đây rất dốc và nhiều ngõ hẻm đến mức ngay cả xe kéo tay cũng khó có thể đi vào, nên việc giao than tổ ong gần như là không thể. Dù vậy, năm nào các người nhà Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở khu vực Yeongdong, tỉnh Gangwon cũng giao than đến đây. Năm nay, hơn 200 người nhà đã tham gia chuyển tiếp than, người này chuyển cho người kia để giúp những người cao tuổi ở Mukho-dong có một mùa đông ấm áp hơn.

Tôi đã gặp khó khăn trong việc giao than lần này bởi chứng đau lưng mãn tính. Đây là hoạt động phụng sự tôi rất muốn tham gia nên đã tình nguyện lái ô tô, chở các người nhà đến địa điểm và chờ ở bãi đỗ xe. Nhờ đó, tôi đã có thể chứng kiến toàn cảnh công việc phụng sự mà năm ngoái tôi đã không thể thấy trong lúc đang vận chuyển than.

Dù phải chuyển 2.000 viên than trên những bậc thang hẹp, rộng chưa đầy 1 mét, trong thời tiết -10 độ C, nhưng các người nhà đã phụng sự với nụ cười ấm áp và không hề biểu hiện sự mệt mỏi. Cảnh tượng những viên than được chuyền từ dưới chân núi lên rồi tách ra như dòng nước từ trên cao chảy vào từng nhà quả là một tác phẩm nghệ thuật. Vì có tầm nhìn toàn cảnh ra Biển Đông nên phong cảnh xung quanh ngôi làng thực sự rất đẹp. Dù vậy, trong mắt của những người cao tuổi nơi đây, những viên than đen giúp họ vượt qua mùa đông một cách ấm áp và khuôn mặt lấm lem bụi than của những người vận chuyển dường như còn đẹp hơn cả biển xanh. Ngay cả người qua đường cũng dừng lại, giơ ngón tay cái lên và không tiếc lời khen ngợi, động viên các người nhà.

Hoạt động phụng sự chỉ kết thúc sau khi đã giao hết than và sàn nhà bẩn đã được quét sạch sẽ. Sau đó, các người nhà cùng cười lớn khi nhìn khuôn mặt ai nấy đều dính đầy bụi than đen sì trông như bộ râu.

Mặc dù chúng tôi đã tổ chức các hoạt động phụng sự từ lâu, nhưng có lý do để hoạt động phụng sự lần này trở nên đặc biệt hơn hết. Đó là bởi tôi đã gặp một người bạn cùng lớp, là bạn thân nhất của tôi ở trường tiểu học. Bạn tôi đã theo chị gái đến Hội Thánh của chúng ta được khoảng 100 ngày, đã rất ngạc nhiên và hỏi: “Sao bạn có thể nhận ra khi tôi che kín đến nửa khuôn mặt thế này?”. Thực ra, tôi đã nhiều lần nghĩ đến bạn ấy và muốn mời bạn đến Siôn. Và còn vui hơn nữa khi được gặp bạn tại nơi phụng sự. Buổi tối, sau khi vui vẻ kết thúc hoạt động phụng sự, tôi nhận được tin nhắn từ bạn.

“Thật là trải nghiệm tuyệt vời khi được gặp lại người bạn cũ và học được niềm vui của việc chia sẻ và cho đi ^^ Tôi mong bạn nhận được nhiều phước lành và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và hãy cẩn thận để không bị cảm lạnh nhé ~”

Khuôn mặt hạnh phúc của bạn hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ mình đã có một ngày như viên ngọc quý được lấp đầy bởi niềm vui gặp lại bạn cũ, cộng thêm cả niềm vui được sẻ chia nữa.

Bạn của tôi ơi, năm sau chúng ta hãy cùng làm những khuôn mặt vui nhộn từ bụi than nữa nhé!

#2 Yu Hyeon Seon từ Gangneung, Hàn Quốc

Sáng sớm Chủ nhật, tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngon và chuẩn bị để tham gia hoạt động phụng sự giao than cùng các con gái. Nghe nói rằng đó là ngày lạnh nhất trong tháng 12, và lớp sương dày trên cửa sổ như là minh chứng cho lời này.

Trời rất lạnh và khu vực mà chúng tôi giao than dốc như núi Seorak, nên tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ vất vả. Song vì tất cả mọi người cùng đồng lòng làm việc nên dường như đã không khó khăn đến vậy.

Các người nhà đứng thành hàng và liên tục chuyển than lên. Một chấp sự đã đặt tên rất hay cho các viên than, rằng: “Đây là hồng ngọc! Đây là ngọc huỳnh bích! Hồng mã não!” và cẩn thận chuyển chúng đi. Đối với tôi, những viên than này giống như ngọc trai đen vậy. Bởi chúng có trách nhiệm chăm sóc cho những người cao tuổi ở Mukho-dong được ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Chỗ than dường như vô tận đã bắt đầu giảm dần.

“Bây giờ số than còn lại sẽ chuyển từ bên kia sang. Tôi nghĩ giờ chúng ta xuống cũng được rồi.”

Khi cùng các người nhà bước xuống những bậc thang theo hàng, tôi đã được chiêm ngưỡng quang cảnh của Mukho mà chưa được thấy lúc leo lên.

“Oa, chúng ta đã phụng sự ở nơi tuyệt vời thể này sao!”

Những ngôi nhà san sát nhau tựa như một bức tranh trên đồi dốc và biển trải rộng mênh mông trước mắt chúng tôi. Tôi cảm thấy như mình là nhân vật trong một bức tranh vậy.

Ngay sau đó, toàn bộ 2.000 viên than đã được giao an toàn. Ánh nắng ấm áp chiếu trên các người nhà đang mỉm cười tự hào, trên những người cao tuổi hạnh phúc khi ngắm cảnh than tổ ong tràn ngập trong kho.