Có một thời gian tôi gặp khó khăn kinh tế vì công ty tôi phá sản. Dù đã cố gắng thử nhiều cách nhưng tôi vẫn không thể tìm ra được giải pháp. Tôi thấy mình như đang đơn độc bước đi trong đường hầm dài tăm tối vậy.
Với suy nghĩ rằng càng cần phải giữ vững tinh thần trong thời gian thế này, tôi đã chăm chỉ nghe giảng đạo, đọc Sách Lẽ Thật, học Kinh Thánh nhiều hơn. Trong số đó có một câu đã mang lại sự an ủi lớn lao trong tấm lòng tôi.
“Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ôlive không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giêhôva, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” Habacúc 3:17-18
Mặc dù phải trải qua khó khăn về kinh tế, nhưng tấm lòng tôi đã dâng trào niềm cảm tạ khi suy nghĩ về Đức Chúa Trời, là Đấng cứu rỗi tôi. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tôi Nước Thiên Đàng, là nơi không có nước mắt, không có sự chết, cũng không có đau đớn nữa. Vậy làm sao tôi có thể kiệt sức chỉ vì hiện thực khó khăn được đây?
Mọi sự luôn có thể trở nên tốt hơn hoặc xấu đi, nhưng điều quan trọng là không đánh mất lòng cảm tạ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ nhìn trông Đức Chúa Trời bất kể phải đối mặt với khó khăn thể nào và không đánh mất lòng cảm tạ và vui mừng.