Hãy bắt đầu trước đã!

4,405 lượt xem

Todmorden, bang West Yorkshire, Anh. Nơi đây từng là trung tâm của ngành dệt may, nhưng các nhà máy đã đóng cửa từ lâu và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Vào năm 2008, nền kinh tế thành phố đã đi đến tình trạng không thể phục hồi do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Thế rồi, một số cư dân đã cùng nhau hợp sức để cứu thành phố. Họ nhận thấy thực phẩm là cần thiết trong thời điểm khó khăn, nên bắt đầu bằng việc trồng rau ở những vùng đất trống. Vào mùa thu hoạch, một tấm biển được treo lên với nội dung “Hãy mang về và ăn”.

Hiệu quả đã thật tuyệt vời. Tình cảm ấm áp khi chia sẻ thức ăn được lan tỏa giữa những người hàng xóm và thành phố trở nên sống động. Trong khi người dân trải nghiệm sức mạnh tích cực của việc trồng rau đã cùng hiệp ý, nơi đây đã trở thành điểm khởi đầu của phong trào “Incredible Edible (Có thể bạn không tin, nhưng bạn có thể ăn)”. Phong trào này về sau đã làm thay đổi lối sống, văn hóa và nền kinh tế của Todmorden.

Hàng chục khu vườn cộng đồng được tạo ra trên khắp thành phố, các mảnh vườn và luống hoa được hình thành khắp nơi nhuộm màu xanh tươi cho thành phố. Một bệnh viện có những cây ăn quả, cửa hàng bán thịt trồng rau thơm, sở cảnh sát với một vườn rau, đã trở thành những địa danh nổi tiếng của thành phố. Các hành vi chống đối xã hội như bạo lực giảm đi và thị trường trở nên sôi động hơn. Sự khởi đầu nhỏ bé của một vài người đã trở thành sức mạnh thay đổi tương lai của thành phố.

Nếu có điều gì đó mong muốn, hãy bắt đầu từ việc thử ngay những gì bạn có thể làm. Kết quả tốt đẹp sẽ đến với người chuẩn bị cây sào và hái quả hồng, chứ không phải người ngồi chờ quả hồng rụng xuống từ trên cây.

Hãy bắt đầu trước đã! Bắt đầu từ những việc nhỏ mà chúng ta có thể làm ngay bây giờ.