
Tôi luôn lo lắng về việc phải làm thế nào để có thể kết được trái tốt. Tôi đã chăm chỉ gieo hạt giống lời, nhưng vẫn không thu hoạch được lúa mì. Trong lúc đó, có một lời tôi nghe được trong giảng đạo khiến tôi ấn tượng sâu sắc.
“Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giêhôva, và lấy Đức Giêhôva làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.” Giê 17:7-8
Giống như cây trồng bên bờ suối sẽ ra lá xanh tươi kể cả khi trời nắng, và không ngừng ra trái kể cả trong năm hạn hán mà cũng chẳng lo gì, người đến gần Đức Chúa Trời và nhờ cậy Ngài cũng sẽ nhận lãnh phước lành kết trái dù ở trong bất cứ tình huống hay điều kiện nào.
Tôi tự suy xét lại những ngày qua, tôi đã cố gắng đạt được điều gì đó bằng sức và năng lực của mình mà quên mất Cha Mẹ là Đấng đang dẫn dắt tôi trên con đường Tin Lành. Bằng cách luôn nhờ cậy và cầu khẩn lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Đấng dẫn dắt tôi bởi lời nước sự sống, tôi sẽ trở thành con cái kết trái dư dật mà không bị lung lay, dù cho khổ nạn như nắng nóng hay hạn hán tìm đến.