Dù biết rằng sẽ bị ném vào hang sư tử

Kang Soon Bong từ Jinju, Hàn Quốc

1428 Xem

Vào thời vua Đariút cai trị nước Babylôn, Đaniên rất được vua coi trọng. Ghen tị với điều đó, các hạ thần đã xúi giục vua ban hành luật rằng hễ ai cầu nguyện với thần nào khác ngoài vua thì sẽ bị ném vào hang sư tử. Vua đã đóng dấu vào chiếu chỉ và ban hành cấm lệnh.

“Khi Ðaniên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giêrusalem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Ðức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.” Đaniên 6:10

Dù ấy là tình huống có thể mất mạng nhưng Đaniên đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời không chút do dự. Dù biết rõ rằng nếu làm trái lệnh thì sẽ bị ném vào hang sư tử. Một dòng cảm xúc tĩnh lặng dâng tràn trong lòng tôi.

Nếu là tôi thì sẽ thế nào đây? Liệu tôi có thể hành động như Đaniên trong tình huống như vậy không?

Lời “dù đã biết” vẫn đọng lại trong tâm trí tôi suốt khoảng thời gian dài.