Chọn ngôn ngữ

Close

Tình yêu thương với tấm lòng chân thành sẽ chạm đến bất cứ ai

Rocio Aguilar Agama từ Peru, Lima

4,724 lượt xem

Đã mất 12 năm. Kể từ khi nhận lãnh phước lành sự sống mới, cho đến khi tôi được trực tiếp gặp Đức Chúa Trời Mẹ và nói rằng “Con yêu Mẹ! Con cảm tạ Mẹ!”. Trong suốt gần một nửa quãng thời gian ấy, tôi đã cố tránh né và không muốn hiểu biết tình yêu thương của Mẹ. Ngay cả giờ này, Mẹ là Đấng vẫn đau lòng vì các con cái chưa được tìm về. Chắc hẳn Ngài đã xót thương biết bao suốt khoảng thời gian tôi lạc lối và chưa hiểu biết.

Thuở còn đi học, tôi đã được nghe lẽ thật cùng với mẹ thông qua dì tôi. Từ trước đó, tôi đã tìm đến hội thánh này hội thánh kia với suy nghĩ rằng nếu đi nhiều hội thánh thì chắc sẽ biết được chính xác hội thánh nào có lẽ thật. Thế mà khi gặp được lẽ thật giao ước mới, tôi lại không nhận ra giá trị trong đó. Kể cả sau khi mẹ tôi đã nhận lãnh phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời, tôi vẫn không thể dễ dàng tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ. Vào thời điểm đó, ở Peru chưa có nhiều Hội Thánh của Đức Chúa Trời nên các người nhà Siôn đã lặn lội đường xa đến thăm mẹ tôi, nhưng tôi thậm chí không thích cả việc gặp gỡ các vị ấy.

Thế rồi khi nghe về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ được làm chứng trong lịch sử của gia đình Ápraham, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi vẫn băn khoăn không biết Hội Thánh của Đức Chúa Trời có phải là Hội Thánh lẽ thật hay không, nhưng tôi đã tiếp nhận lời mời của các vị ấy và cùng mẹ đi đến Hội Thánh để dâng lễ thờ phượng lần đầu tiên. Sau khi do dự hồi lâu, tôi đã nhận lãnh phước lành sự sống mới vào hôm đó. Thế nhưng tôi đã viện cớ Hội Thánh cách xa nhà, nên trong suốt 4 năm, tôi không đến Hội Thánh để thờ phượng và cũng không học lời.

Trong khi đó, tình huống đã thay đổi khi tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Tôi chuyển đến sống gần công ty và về thăm mẹ mỗi cuối tuần, nhưng mẹ tôi luôn ra ngoài cùng một giờ vào mỗi sáng Thứ Bảy. Nghe nói đã có Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở gần nhà. Lâu lắm rồi tôi mới theo mẹ tìm đến Hội Thánh. Sau khi nghe lời rằng “thập tự giá là hình tượng”, tôi đã bị sốc giống như thời điểm lần đầu xác nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ bằng Kinh Thánh. Ngay khi về nhà, tôi đã bỏ đi hết thảy các hình tượng. Và kể từ đó, đức tin của tôi lớn lên từng chút một.

Càng dò xem lời Kinh Thánh, tôi càng xác tín rằng Đức Chúa Trời Mẹ rõ ràng có tồn tại. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng Đấng đã đến Hàn Quốc xa xôi ấy chính là Mẹ phần linh hồn của tôi. Thế rồi khi học lời tiên tri về công việc xây dựng đền thờ, tôi được biết về sự chờ đợi vô tận và những đau đớn mà Mẹ phải gánh chịu cho đến khi tìm được hết thảy mọi con cái. Lúc đó, tấm lòng tôi mới cảm nhận được sâu sắc về tình yêu thương của Mẹ. Có thể nói rằng, lẽ thật mà bấy lâu tôi từng chỉ tiếp nhận bằng chữ nghĩa, nay đã sống động trong lòng khiến tôi tràn ngập xúc động. Mẹ đã chờ đợi thật lâu mà không buông tay tôi, dù tôi là kẻ đã phủ nhận Mẹ suốt thời gian dài; và ngay cả khi bây giờ tôi nói rằng mình tin Mẹ, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra tình yêu thương của Ngài. Tôi không dám đong đếm nỗi lòng ấy của Mẹ, mà chỉ biết rơi nước mắt khi xem ảnh của Mẹ.

Phải sau khi cảm nhận tình yêu thương và tấm chân tình của Mẹ bằng tấm lòng, tôi mới hiểu vì sao các người nhà Siôn lại ấm áp và đầy tình cảm giống như một gia đình đến thế. Giống như người mẹ chăm sóc cho con cái, mỗi khi tôi đến Siôn, các người nhà vừa chăm sóc chu đáo, vừa hỏi xem liệu tôi có thiếu gì hay cần thêm gì không. Rồi lúc nào không hay, tôi cũng trở nên giống Mẹ và các người nhà noi theo Mẹ. Từng mỗi một anh chị em tiếp nhận lẽ thật đều vô cùng quý giá, và trong lòng tôi tuôn trào tình yêu thương đối với anh chị em. Tôi thấy hạnh phúc và cảm tạ về mỗi khoảnh khắc được ở cùng với gia đình trên trời trong tình yêu thương của Mẹ.

Trong khi tôi bỏ quên lẽ thật và còn lang thang thì Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Peru đã phát triển đến mức khó tin, và vô số các người nhà trên trời được tìm về. Tôi tin rằng bí quyết khiến họ quay trở lại với Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương. Tình yêu thương của Mẹ trên trời dành cho chúng ta, tình yêu thương của các người nhà Siôn hướng tới Mẹ chính là nguồn động lực đích thực của Tin Lành.

Trong xã hội Peru, tấm lòng yêu thương và tôn kính đối với mẹ rất được coi trọng. Đa số mọi người đều cho rằng việc phụng dưỡng và sống cùng mẹ già là điều đương nhiên. Khi các con cái của Đức Chúa Trời tiếp nhận giao ước mới nhận biết kể cả tình yêu thương của Cha Mẹ trên trời, họ không những hầu việc Cha Mẹ trên trời một cách nhiệt thành hơn nữa, mà còn siêng năng lan tỏa tình yêu thương vô hạn được nhận trong Siôn cho gia đình và xã hội, cũng như thực tiễn tình yêu thương đối với người lân cận. Thấu hiểu được phần nào tấm lòng của Cha Mẹ đau đáu vì những con cái bị lạc mất, mỗi khi ai đó đến Siôn, các người nhà đều đón tiếp chân thành, cùng nhau cầu nguyện và nỗ lực hết sức để linh hồn ấy có thể nhận biết lẽ thật. Đồng thời, họ cũng quan tâm chu đáo cho người nhà bên cạnh, và nếu có người nhà nào bị đau ốm thì chăm sóc mà không bỏ qua.

Trong số những vị lần đầu đến Siôn, cũng có những vị rơi nước mắt trước các người nhà Siôn đang chào đón ấm áp và hô vang “We Love You”. Có lẽ là nhờ tấm lòng chân thành chứa đựng trong tiếng hô vang ấy. Dường như càng chia sẻ tình yêu thương cho mọi người, tình yêu thương ấy càng cảm hóa tấm lòng của chúng ta, giúp chúng ta thực tiễn tình yêu thương không ngừng nghỉ. Tôi cũng được thêm sức nhờ tình yêu thương ấy, và đang dốc hết lòng để góp phần vào công việc cứu sống một linh hồn.

Cuối cùng, tôi đã được đến Hàn Quốc với tư cách là Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 82 và được gặp Mẹ, Đấng là cội nguồn của mọi tình yêu thương. Đó là trải nghiệm đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể nào quên giây phút đứng trước Mẹ. Dù đã quyết tâm nhiều lần rằng mình sẽ không khóc, nhưng khi thực sự đứng trước Mẹ, tôi không thể kìm nén được nước mắt vì vừa thấy cảm tạ, vừa thấy có lỗi với Mẹ, Đấng đã hy sinh vì tội lỗi của chúng ta. Những lời tôi định khẩn cầu lên Mẹ đều mắc nghẹn nơi cổ họng mà không thể thốt ra thành lời. Mẹ đã nắm chặt tay tôi và yên ủi tôi.

Trải nghiệm tham dự sự kiện được tổ chức ở Viện tu luyện Okcheon Go & Come mà trước đây chỉ được xem qua video, cũng rất khác biệt. Cảm giác như tôi đang có mặt tại hiện trường với tư cách là một phóng viên truyền hình trực tiếp vậy. Khoảng thời gian được ở cùng Mẹ và vô số các người nhà Siôn ấy thật giống như một giấc mơ. Tôi ấn tượng sâu sắc nhất với nhạc kịch thiếu nhi trong chương trình. Bài đồng dao Hàn Quốc là bài hát tôi được nghe lần đầu tiên, nhưng tôi đã cảm nhận được nguyên vẹn tấm lòng của các con cái chờ đợi mẹ mình và nỗi nhớ về quê hương. Khi nghe bài hát, tình yêu thương hướng về Mẹ dâng trào trong tim, niềm trông mong về quê hương Nước Thiên Đàng càng trở nên lớn lao hơn. Tôi nghĩ tất cả các người nhà Siôn của các nước có mặt ở nơi đó đều có chung một tấm lòng. Một lần nữa, tôi quyết tâm sẽ gắng sức hơn nữa trong công việc Tin Lành để rút ngắn thời gian hy sinh của Mẹ dù chỉ là một chút.

Điều tôi luôn suy ngẫm trong khi làm công việc Tin Lành là hãy truyền đạo cho “tất cả mọi người”. Đó là lời nhờ cậy của Đức Chúa Trời. Trong phạm trù đó cũng bao gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực mà chúng ta khó có thể gặp trong cuộc sống thường ngày như công viên chức cấp cao, đại diện doanh nghiệp hay giáo sư, v.v… Mặc dù bề ngoài họ có vẻ đã đạt được mọi thứ, nhưng chúng ta biết rằng họ cũng đang khao khát tình yêu thương và lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nhiều người nhà đang gắng sức liên hiệp để rao truyền Tin Lành cho ngay cả những người khó có thể gặp trong đời thường; và hiện nay, nhiều người như cựu bộ trưởng, giáo sư, CEO, v.v… đã tiếp nhận lẽ thật.

Các người nhà Peru mong muốn có thể hoàn thành Tin Lành Peru một cách mau chóng và hỗ trợ Tin Lành ở các nước khác. Trong chuyến thăm viếng Hàn Quốc, tôi cảm nhận rằng rào cản ngôn ngữ hay văn hóa không phải là vấn đề trong việc hoàn thành Tin Lành toàn thế giới. Dù không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng tấm lòng tràn đầy tình yêu thương của hết thảy đều thông hiểu lẫn nhau. Vì tấm lòng chân thành sẽ được thông hiểu ở bất cứ nơi đâu, nên tôi muốn trở thành con cái rao truyền Tin Lành ra khắp thế giới bằng cả tấm lòng để dẫn dắt nhiều linh hồn trở về vòng tay yêu thương của Mẹ.