Người giàu trả ơn

4,014 lượt xem

Tại một làng xóm nhỏ vốn tồi tàn ở Giang Tây, Trung Quốc, một làn gió biến hóa đã thổi đến. Con đường gập ghềnh chưa tráng nhựa đã được trải nhựa đường, và nhà biệt thự cao cấp được xây lên thay thế nhà làm bằng đất gần bị sụp đổ. Trong khu nhà biệt thự có cột bóng rổ, bàn bóng bàn và thư viện nên bất cứ ai cũng có thể sử dụng và thậm chí có nhà hàng mà những người già hoặc người có thu nhập thấp đều có thể ăn miễn phí. Để được tận hưởng ưu đãi thể này, người dân đã trả bao nhiêu tiền đây? Thật đáng ngạc nhiên, tất cả đều miễn phí.

Bốn anh em gồm anh Hùng Thủy Hoa (熊水華) đã sanh ra và trưởng thành tại đó, làm việc cật lực để thoát khỏi đói nghèo, và trở thành người giàu. Sau khi có dư dật và lấy lại tinh thần, điều mà họ nhớ tới trước tiên là cội rễ của họ. Cho nên dù cha mẹ họ đã qua đời nhưng họ xây dựng những ngôi nhà ấy để trả ơn cho những người ở quê hương. Vì lúc họ còn nhỏ, người dân đã giúp đỡ lẫn nhau dù mọi người đều nghèo khó, và chăm sóc cha mẹ họ khi họ đi nơi đất khách để kiếm tiền.

Một người dân làng nói rằng:

“Tấm lòng của cha mẹ họ rất hiền lành và tốt bụng. Dù cuộc sống nghèo khổ nhưng chăm sóc người khác rất chu đáo. Hình như các con trai của họ đã kế thừa tấm lòng hiền lành và thơm thảo của cha mẹ họ.”