Tấm lòng của Mẹ

조회 5,678

“Người này nguồn gốc của từ Thực Y (食醫 sìyī), chức quan phụ trách lương thực của vua, ở Trung Quốc. Hơn nữa, người này làm tất cả những việc nặng nhọc như nô bộc trong gia đình, nhưng lại được coi là thầy của mọi người trong gia đình. Truyền thuyết kể rằng khi người này còn sống, cả thiên hạ đều là núi Thái Sơn nhưng khi người này qua đời thì cả thiên hạ bị bao phủ bởi nước.”

Người này là ai? Đây là câu đố nổi tiếng từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Vâng, đáp án chính là “mẹ”.

Thực Y ngày đêm quan tâm đến sức khỏe của vua, suy nghĩ xem vua nên tránh loại thực phẩm nào và thực phẩm nào thì tốt cho vua. Người mẹ là Thực Y luôn quan tâm đến sức khỏe của gia đình mình, lo lắng xem con có bị ốm không, hoặc có ăn nhầm thứ gì không.

Người mẹ vẫn cho con ăn dù bản thân nhịn đói, đảm đương mọi công việc nặng nhọc trong nhà và sống cuộc đời vất vả hơn cả một nô bộc. Song, người mẹ ấy chính là người thầy tuyệt vời nhất dạy cho con biết về nhân sinh. Vì bản thân sự tồn tại của mẹ vững chắc như núi Thái Sơn, nên hiển nhiên, khi mẹ qua đời, nước mắt các con cái tuôn ra như biển.

“Hãy khiêm nhường”, “Hãy yêu thương lẫn nhau”, “Hãy giảng đạo bất luận gặp thời hay không gặp thời”, “Hãy chăn chiên Ta”.

Trong Kinh Thánh có rất nhiều lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Song vương đạo xác tín nhất có thể hoàn thành mọi điều này cùng lúc chính là tấm lòng của Mẹ.

Đức Chúa Trời Mẹ đã đích thân đến trái đất này để tìm kiếm các con cái bị lạc mất của Ngài. Ngài đã hầu việc các con cái là kẻ tội nhân, ôm ấp và chăm sóc từng một con cái bằng tình yêu thương. Mẹ chúng ta đã không thể nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát, mà không mệt mỏi cho đến khi tìm thấy một con cái còn sót lại của Ngài.

Mọi sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong 66 quyển sách Kinh Thánh có trong tấm lòng của Mẹ. Nếu làm mọi việc bằng tấm lòng của Mẹ thì Tin Lành sẽ được vạn sự hanh thông.