Tấm lòng tỏa sáng hơn vương miện

7,095 lượt xem

Khanittha “Mint” Phasaeng, cô gái 17 tuổi, đã giành chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp ở Thái Lan năm 2015. Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Khanittha chạy thẳng đến chỗ mẹ và quỳ xuống để cảm ơn mẹ đã nuôi nấng mình. Người mẹ kiếm sống bằng nghề nhặt rác đã chăm sóc con gái nhờ vào những thùng rác lớn trên phố. Một người chứng kiến đã đăng tải cảnh này lên mạng xã hội và nhiều người đã khen ngợi lòng hiếu thảo của cô gái.

Lớn lên trong một gia đình nghèo không thể nuôi cô đi học đại học, Khanittha đã giúp mẹ thu gom rác tái chế. Với sự giúp đỡ của bạn mình, Khanittha đã có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp. Người bạn đã điền vào đơn đăng ký giúp Khanittha – cô gái có tấm lòng nhân hậu, vóc dáng cân đối và ngoại hình xinh xắn.

Sau khi chiến thắng cuộc thi, Khanittha nói rằng: “Tôi có được ngày hôm nay là nhờ mẹ tôi. Tôi và mẹ kiếm sống bằng công việc lương thiện, vì vậy không có lý do gì khiến tôi phải cảm thấy tự ti.” Tấm lòng đẹp của cô gái dành vinh quang cho mẹ, thay vì xấu hổ bởi gia cảnh nghèo khó, đã tỏa sáng hơn cả chiếc vương miện cô đội trên đầu.