Cho đến chừng sao mai mọc trong lòng anh em
Lim Ji Yeon từ Seongnam, Hàn Quốc

Đó là khi tôi học năm đầu tiên ở trường trung học phổ thông. Giáo viên môn toán phát cho chúng tôi tờ giấy có hoa văn thật thú vị và chỉ cho chúng tôi cách để nhìn nó. Khi làm theo lời giáo viên hướng dẫn, sau một hồi lâu, tôi có thể thấy hình ảnh 3 chiều nổi lên trên bức tranh phẳng. Đầy hào hứng, tôi đã mang nó về nhà và đưa cho mẹ xem. Sau thời gian thử thách dài hơn tôi, mẹ tôi cuối cùng đã nhìn thấy bức tranh thành công, rồi mẹ cứ nhìn đi nhìn lại tờ giấy và kinh ngạc. Bức tranh ấy là magic eye (ảo ảnh không gian 3 chiều).
Vài năm sau đó, tôi tiếp nhận lẽ thật thông qua chị tôi. Người đầu tiên mà tôi nghĩ sẽ rao truyền lời là mẹ. Dù mẹ luôn sống cuộc đời vất vả, nuôi 8 anh chị em tôi bằng nghề làm ruộng, nhưng mẹ chưa bao giờ bỏ buổi cầu nguyện sớm mai nào ở hội thánh. Tôi muốn cho mẹ biết tin tức của sự cứu rỗi càng sớm càng tốt, vì mẹ luôn nói rằng linh hồn chúng ta nhất định phải đi vào Nước Thiên Đàng dù chúng ta đang sống khó khăn trên đất này.
Khi tôi rao truyền lẽ thật, mẹ đọc Kinh Thánh với đôi mắt ngạc nhiên, nhưng vì mẹ đã đi hội thánh suốt mấy chục năm, nên thật khó để mẹ dễ dàng thay đổi suy nghĩ. Rồi một ngày mẹ hỏi tôi.
“Con đường đến Nước Thiên Đàng có hiện ra trong tâm trí con rõ ràng như bức tranh con cho mẹ xem lúc trước không?”
Tôi trả lời mẹ rằng Đức Chúa Trời đã chỉ rõ con đường đến Nước Thiên Đàng mà mẹ tôi vô cùng ước muốn thông qua Kinh Thánh. Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ tới câu Kinh Thánh làm tôi rất cảm động.
“Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.” II Phierơ 1:19
Trước kia, tôi đã không biết gì về con đường của sự cứu rỗi dù nói rằng mình tin vào Đức Chúa Trời. Sau khi tiếp nhận lẽ thật, tôi đã đọc đi đọc lại Kinh Thánh cho đến khi Thánh Linh và Vợ Mới (Khải Huyền 22:17), Đấng đến với tư cách là Đấng Cứu Chúa của thời đại này, hiện lên cách chắc chắn trong tấm lòng tôi. Con xin cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã chiếu sự sáng lẽ thật của Ngài vào tận tấm lòng tối tăm của con, và cho phép con có thể trông thấy con đường đến Nước Thiên Đàng. Tôi và chị tôi tha thiết cầu nguyện cho mẹ tôi cũng có thể được nhận phước lành.
Cuối cùng, mẹ tôi đã đến với Đức Chúa Trời chân thật, và bây giờ mẹ đang vui mừng chạy đua hướng về Nước Thiên Đàng trước mắt. Có điều gì trong cuộc đời khiến tôi hạnh phúc hơn thế này chăng?
Vẫn còn rất nhiều người xung quanh chúng ta chưa biết lẽ thật. Tôi sẽ siêng năng rao truyền lời của Đức Chúa Trời cho họ, để họ có thể nhìn thấy rõ ràng những lời tiên tri chắc chắn trong Kinh Thánh.