
“Con trai à! Cuốn sách này là quyển sách Kinh Thánh mà mẹ được thừa hưởng từ cha mẹ của mẹ. Dù đã được đọc nhiều lần và bị cũ đi, nhưng sách Kinh Thánh này là bảo vật lớn nhất trong nhà chúng ta. Mẹ nghĩ tặng cho con cuốn sách này làm di sản còn tốt hơn là để lại cho con một trăm mẫu Anh. Nếu con đọc cuốn sách này và chỉ sống theo lời của Đức Chúa Trời được ghi chép, mẹ sẽ vui mừng hơn cả việc con trở thành địa chủ sở hữu một triệu mẫu Anh.”
Đây là những lời mà mẹ của Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Mỹ, đã để lại trước khi bà qua đời vì một căn bệnh truyền nhiễm khi ông 13 tuổi. Những lời này của mẹ đã bén rễ sâu trong tấm lòng của Lincoln thời niên thiếu, trở thành nền tảng cho cuộc sống cũng như tinh thần của ông. Cuối cùng, ông đã có thể trở thành vị tổng thống thành công lãnh đạo nước Mỹ và bảo đảm nhân quyền và tự do cho người da đen.