Con đường của Mẹ ngập tràn hạnh phúc và cảm động

Hội Thánh Port Elizabeth, Cộng hòa Nam Phi

4,085 lượt xem

Port Elizabeth nằm ở phía nam của Cộng hòa Nam Phi, được biết đến như một điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng với khí hậu ôn hòa và bãi biển tuyệt đẹp. Các người nhà Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch cho hoạt động làm sạch môi trường để tạo nên Con đường của MẹMother’s street thực sự tỏa sáng như một địa danh nổi tiếng ở Port Elizabeth.

Trong khi chuẩn bị cho hoạt động làm sạch, một số người nhà đã về quê vì kỳ thi trên trường đại học đã kết thúc. Số lượng người tham gia giảm dần nên tôi không biết liệu hoạt động làm sạch đường phố có thể được thực hiện đúng cách không. Buổi sáng ngày hôm ấy, tôi đã đến chỗ hẹn mà lòng không khỏi lo lắng. Tuy nhiên từ đằng xa, tôi đã thấy các người nhà đang tập trung tại quảng trường để chờ sự kiện bắt đầu, sau khi đã chuẩn bị xong từ sớm. Dù quân số chỉ là 13 người, nhưng những chiếc áo gilê màu cam mà các người nhà mặc dường như thắp sáng toàn bộ quảng trường. Khuôn mặt vốn đầy lo lắng của tôi cũng đã nở nụ cười rạng rỡ.

Một lát sau, ngay cả những vị được mời cũng nhóm lại, và chúng tôi bắt đầu hoạt động làm sạch. Khu vực chúng tôi quyết định làm sạch là đường Govan Mbeki nằm ở trung tâm thành phố Port Elizabeth. Nơi đây có nhiều cửa hàng và người dân qua lại thường xuyên nên chúng tôi đã gặp rất nhiều người quen trong lúc làm sạch.

Một sinh viên đã liên tục học lời ở Siôn cũng tham gia hoạt động hôm đó, đã giới thiệu về Hội Thánh của Đức Chúa Trời cùng các hoạt động làm sạch đường phố cho bạn khi người đó hỏi anh ấy đang làm gì qua cửa sổ ký túc xá. Có lẽ vì học chuyên ngành phúc lợi xã hội nên anh ấy đã hết sức mong đợi từ vài ngày trước khi diễn ra sự kiện. Anh ấy rất phấn khích và nói rằng “Hôm nay, tôi đã tích lũy được kinh nghiệm tham gia vận động làm sạch môi trường đầu tiên trong đời”.

Khi sắp kết thúc làm sạch ở khu vực đã định, chúng tôi gặp được một người đã mất liên lạc sau khi cùng học lời một, hai lần. Người ấy nói rằng hôm nay là Chủ nhật nhưng chúng tôi lại không nghỉ ngơi mà làm điều tốt lành, nên hứa rằng sẽ tìm hiểu thêm về Hội Thánh và hẹn buổi học vào lần tới. Một người qua đường đã tiến lại gần các người nhà đang nhặt rác và nói “Vừa nãy, tôi đã vứt rác xuống đất nhưng giờ nhìn các vị đang làm sạch thì thấy thật có lỗi. Vậy nên tôi đã nhặt nó lại.” rồi bỏ rác vừa nhặt vào túi đựng rác.

Tất thảy các người nhà đã dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì Ngài đã cho thấy hành động của chúng tôi đang làm dịch chuyển tấm lòng của mọi người.

Trên thực tế, không có nhiều đoàn thể phụng sự hay hoạt động phụng sự ở Port Elizabeth. Hơn nữa, do gió thổi mạnh nên rác thải thường lăn khắp nơi trên đường phố. Những người vốn quen với con đường bừa bộn đã rất cảm động trước hình ảnh của chúng tôi, nên tò mò muốn biết chúng tôi đến từ đoàn thể nào và muốn được cùng tham gia. Trong số ấy có những vị từng hiểu lầm Hội Thánh chúng ta và gây khó dễ cho các người nhà.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm sạch đường phố, và bầu trời vốn quang đãng lại bất ngờ đổ mưa nên rác thải vốn được thu gom giờ đã bị gió mạnh thổi bay. Dù vậy, các người nhà vẫn cố gắng cho đến cùng để hoàn thành xuất sắc hoạt động làm sạch đường phố.

Ngày hôm đó, không chỉ chúng tôi mà cả những người cùng đi trên con đường ấy đều hạnh phúc và được cảm động bởi hoạt động phụng sự. Đó là một ngày đáng tự hào vì dường như Con đường của Mẹ đã thực sự được tạo nên ở Port Elizabeth.