Chọn ngôn ngữ

Close

Món quà năm mới Đức Chúa Trời ban cho

Lee Yeong Jik từ Daegu, Hàn Quốc

3,100 lượt xem

Mấy năm trước, tôi đã dẫn dắt một đồng nghiệp đến với Đức Chúa Trời. Trong thời gian làm việc cùng nhau, chúng tôi đã cùng dâng thờ phượng, nhưng sau khi anh em chuyển việc và nhập ngũ, chúng tôi đã không còn liên lạc nữa. Thế rồi, vài ngày sau khi năm mới bắt đầu, tôi nhận được một tin nhắn từ anh em. Anh em cho biết về việc xuất ngũ và hỏi xem thờ phượng ngày Sabát vào lúc mấy giờ. Tôi đã trả lời bằng tấm lòng vui mừng và cùng với anh em dự lễ thờ phượng ngày Sabát đầu tiên của năm mới.

Sau lễ thờ phượng, chúng tôi ăn trưa và anh em kể cho tôi nghe việc đã liên lạc với tôi trước. Dù trong quân ngũ rất vất vả, nhưng mỗi khi ấy anh em lại nhớ đến lời tôi từng nói rằng nếu cầu nguyện lên Cha Mẹ trên trời thì Ngài sẽ giúp đỡ cho. Vì vậy, vào những lúc đồng đội đang say giấc thì anh em đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời.

Chính tôi đã quên mất những lời mình từng nói, nhưng anh em vẫn luôn ghi nhớ. Cha Mẹ đã lắng nghe lời cầu nguyện khẩn thiết của anh em và dẫn dắt anh em quay về Siôn. Thật cảm tạ lên Ngài. Mong rằng người anh em đã trở về vòng tay Đức Chúa Trời sẽ trưởng thành thành người giúp việc Tin Lành.