Graffiti, NO! Làng sạch sẽ và an toàn, YES! 1

Ju Su Jin từ Sydney, Úc

2,203 lượt xem

Hình vẽ lớn trên tường của tòa kiến trúc bằng sơn xịt v.v… được gọi là Graffiti. Ở Úc, Graffiti là vấn đề phiền toái. Vì nó trông xấu xí và gây ấn tượng tiêu cực cho người dân rằng “Không gian này không an toàn.”

Vào buổi sáng Chủ nhật, ngày có ánh nắng êm dịu, từ sớm, khoảng 80 người nhà nhóm lại tại một chỗ để xóa hình vẽ bậy ở khu công nghiệp.

Mỗi người cầm một bút lông và bắt đầu quét sơn bằng màu hợp với tòa nhà. Những hình vẽ bậy đầy dẫy trên toàn thể bức tường của tòa nhà lớn và ở phía bên kia hàng rào nữa, nên mới đầu thật không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng ban học sinh tiểu học quét sơn ở phần dưới của bức tường, còn các người nhà cao và cầm con lăn sơn thì quét phần cao, và các người nhà còn lại thì quét ở phần giữa nên công việc được tiến hành dễ dàng.

Loạt xoạt! Loạt xoạt!

Tại mọi nơi bút lông đi qua, hình vẽ bậy biến mất và trở nên bức tường sạch sẽ. Các người nhà nhanh chóng kết thúc công việc, rồi nhặt rác thải bị vứt ở xung quanh dầu không ai sai làm và xem xét việc nào mình có thể giúp. Dù chỉ bức tường trở nên sạch sẽ thôi nhưng khu công nghiệp và khu nhà lân cận trở nên gọn gàng, và cả thành phố lấp lánh với nhiều màu sắc giống như lá cây được nhuộm bởi ánh nắng mặt trời.

Phụng sự ngày này là thời gian nhìn lại bản thân xem liệu những thói quen tội ác dính vào linh hồn tôi có gây ảnh hưởng xấu tới bản thân mình và các người nhà xung quanh giống như hình vẽ bậy khiến cho toàn bộ thành phố trông có vẻ tiêu cực hay chăng. Hơn nữa tôi học được rằng nếu chúng ta rửa sạch tôi lỗi thông qua nước sự sống mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đổ xuống, và giữ gìn linh hồn mình tinh sạch thì có thể mang lại ảnh hưởng tốt tới xung quanh.