Không vì chính mình mà sống nữa

Yun Eun Ju từ Goyang, Hàn Quốc

6,437 lượt xem

Cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi sau khi tôi tiếp nhận lẽ thật và nhận biết về sự tồn tại của gia đình trên trời và Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng ban sự sống cho linh hồn tôi. Phước lành sự sống đời đời mà tôi nhận được thông qua Lễ Vượt Qua đã loại bỏ nỗi sợ hãi khỏi tấm lòng tôi, và những sự dạy dỗ quý báu của Kinh Thánh hồi sinh linh hồn tôi mỗi ngày.

Bây giờ, hơn 10 năm đã trôi qua, tôi nhận ra rằng những phước lành mà tôi được ban cho trong lẽ thật không phải tự nhiên mà có.

“lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” II Côrinhtô 5:15

Khi các em trai và em gái tôi chào đời, tôi đã thấy thật mệt mỏi khi vừa phải dọn nhà bề bộn, vừa phải chăm sóc cho ba người em. Tôi muốn trưởng thành càng nhanh càng tốt để có thể thoát khỏi việc nhà này. Đó là lý do tôi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Sau đó, tôi đã thật vui mừng và nói rằng: “Cuộc sống của tôi là của tôi”, nhưng thực tế không phải như vậy sau khi tôi sinh con. Khi trở thành mẹ, tôi yêu con mình và chăm sóc con như báu vật, đến mức tôi không muốn lãng phí dù chỉ một phút mà không ôm con. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của tôi không bao giờ có thể là của riêng tôi.

Đức Chúa Trời đã sống như vậy. Trong sự hy sinh của Đức Chúa Trời, Đấng đã không ngần ngại chết thay cho chúng ta, chứa đựng tình yêu thương tha thiết và mong muốn cháy lòng của Ngài là các con cái nhanh chóng thoát khỏi lốt người cũ đầy tội lỗi và mặc lấy người mới thuộc về trời. Vì vậy, chúng ta không còn vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Vì không nhận biết được điều này, cho đến giờ, tôi đã sống chỉ vì bản thân mình. Tôi đã cố gắng tránh những việc khó khăn hoặc những việc tôi không muốn làm, tôi thậm chí đã không nỗ lực đủ để sống theo lời của Đức Chúa Trời.

Tôi sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ trước tấm lòng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Đấng chỉ có ước muốn là linh hồn tôi được cứu rỗi. Từ nay trở đi, tôi muốn trở thành con gái hiếu thảo, mang lại niềm vui cho Đức Chúa Trời Cha Mẹ và báo đáp ân huệ của Ngài bằng cách sống theo ý muốn của Ngài chứ không theo ý của tôi.