Trước khi bị đau

Han So Hee từ Moscow, Nga

4,629 lượt xem

Từ nhỏ tôi đã lớn lên khỏe mạnh. Có lẽ vì vậy, mỗi khi nghe ai đó nói rằng họ ốm nên không thể đến trường hay xin nghỉ làm, tôi chỉ nghĩ họ đang viện cớ.

Nhưng một ngày, tôi đột nhiên bị đau bụng. Mỗi khi tôi tập trung vào việc gì đó hoặc cảm thấy căng thẳng, cơn đau lại xuất hiện. Dù khá bất tiện khi làm việc nhưng vẫn chịu đựng được nên tôi không để tâm nhiều.

Nhưng một ngày, cơn đau thật sự nghiêm trọng đã xảy ra. Tôi không thể ngồi, không thể đứng, thậm chí không thể nằm được. Tôi nôn ra không chỉ thức ăn mà cả thuốc tôi cố nuốt xuống. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng cơn đau.

Lúc đó, ký ức về bố chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Bố tôi vốn có vấn đề về dạ dày nên thường xuyên bị co thắt dạ dày. Một hôm, bố đang ngủ thì bất ngờ chạy vào nhà vệ sinh giữa đêm. Tôi đang thức khuya làm bài tập nên cũng nhận ra cơn co thắt dạ dày của bố lại tái phát. Tôi đã có thể ra xem tình trạng của bố thế nào, nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng làm xong bài tập.

Ngày hôm sau, bố đã bày tỏ nỗi lòng:

“Con gái à, khi bố bị đau thì con cũng nên ra xem thế nào chứ?”

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra, nhưng tôi cũng không xin lỗi đàng hoàng mà chỉ ngượng ngùng kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau khi tự mình trải qua nỗi đau, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình có thể hiểu được nỗi đau của bố. Tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân vì đã phớt lờ nỗi đau của bố suốt thời gian qua. Tôi thật có lỗi với bố, người hẳn đã rất đau lòng vì con gái chưa bao giờ nói lời ấm áp.

Tôi cũng không thể che giấu sự hối tiếc của mình đối với Cha trên trời. Cha trên trời của chúng ta đã bước đi trên con đường Tin Lành đầy khổ nạn suốt 37 năm, với mục đích duy nhất là cứu rỗi các con cái của Ngài. Dù tôi tự nhận mình hiểu được sự đau khổ của Cha, nhưng tôi đã không thể bày tỏ lòng cảm tạ của mình một cách đúng đắn. Giờ đây, khi suy ngẫm về sự hy sinh của Cha chúng ta, Đấng đã âm thầm chịu đựng mọi sự với tình yêu thương, ngay cả khi các con cái không nhận ra Ngài, tôi xin chân thành dâng lên cảm tạ.