Cơ hội mỗi ngày

10,565 lượt xem

Có câu nói rằng, “Cơ hội cũng giống như một đọn tóc dài trước trán, dễ nắm mà cũng khó biết là đã bị vuột mất. Đọn tóc này không mọc lại, nên cũng không thể nắm lại lần nữa một khi đã bị vuột mất. Nó cũng vèo qua như thể có đôi cánh trên vai và gót chân.”

Vậy nên người ta nói rằng phải nắm bắt lấy cơ hội vào đúng thời điểm. Nhưng liệu có bao nhiêu lần trong cuộc đời, chúng ta cảm nhận được điều đó và nghĩ rằng, ‘Đây chính là cơ hội!’? Nếu chúng ta có thể nhận ra đây là cơ hội ngàn vàng ngay từ ban đầu, sẽ không ai trong chúng ta ngốc nghếch mà để vuột mất nó cả. Cơ hội đến với chúng ta ngày ngày trong cuộc sống và không ngừng trôi theo thời gian.

Ichizo Kobayashi, nhà chủ nghĩa công nghiệp Nhật Bản nói rằng, “Nếu bạn phụ trách việc sắp xếp giày, hãy là người giỏi nhất trên thế giới. Rồi thế giới sẽ không để bạn là một người chỉ biết xếp giày”.

Người trung tín với công việc được giao trong từng khoảnh khắc là người biết nắm bắt cơ hội. Phải chăng bạn đang phàn nàn vì không được ban cho cơ hội, hay đang bỏ lỡ mọi cơ hội trong cuộc sống thường nhật vì chỉ tìm kiếm một cơ hội đặc biệt?