Công viên được dọn sạch và làm đẹp bởi Hội Thánh của Đức Chúa Trời
Hội Thánh Seogu ở Gwangju, Hàn Quốc
Có hai công viên dành cho thiếu nhi ở gần Hội Thánh. Một công viên thì gần như bị bỏ. Những trò chơi và dụng cụ tập thể dục trong công viên thì quá cũ kỹ đến nỗi không thể sử dụng được, và những bụi cây rậm rạp thậm chí khiến cho mọi người không thể nhìn vào bên trong. Dân cư ở đây rất ngại đi đến công viên. Mặc dù được xem là “công viên dành cho thiếu nhi”, nhưng thật ra lại là nơi diễn ra tệ nạn và xả rác bất hợp pháp.
Tuy nhiên, công viên này hoàn toàn đã được thay đổi vì Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng ta đã tham gia vào chính sách “Trang trí vườn hoa của thành phố chúng ta” được tiến hành bởi ủy ban nhân dân từ năm ngoái. Những bụi cây rậm rạp bao quanh công viên đã được dẹp đi; các vết bẩn cũ trên những cầu trượt lớn, các thanh chống đẩy ngoài trời, xích đu, và các dụng cụ khác đều được làm sạch. Mọi cỏ dại trong công viên kia cũng được làm sạch và nền đất đầy rong rêu cũng trở nên sạch sẽ.

Các tráng niên nam chủ yếu đảm nhiệm việc tỉa và cắt bỏ cỏ dại. Chúng tôi quyết định dọn dẹp các công viên vào Chủ nhật, thứ Hai và thứ Tư của tháng. Một vài tráng niên nam đến công viên mỗi lúc có thời gian trước khi đi làm hoặc sau khi tan sở để nhặt rác. Mỗi ngày, chúng tôi lấp đầy một túi rác 100 lít.
Các học sinh Siôn đảm nhiệm làm sạch các dụng cụ tập thể dục, bởi đó người dân đứng quan sát từ tháp trung tâm đã được ấn tượng. Người ấy đã bày tỏ rằng “Tôi rất xúc động khi thấy các học sinh dùng giẻ và khăn lau chùi các thiết bị này trong tiết trời mưa gió thể này.”.
Từ đầu năm nay, chúng tôi đã có thỏa thuận với văn phòng thị trấn về việc bảo dưỡng các tiện ích công viên đều đặn và cũng phục hồi chúng. Sau đó, các cây đỗ quyên được trồng quanh công viên để ngăn bùn đất chảy ra đường sá, là điều xảy ra trong mỗi cơn mưa. Khu vườn hoa trong công viên, vốn bị cỏ mọc um tùm, giờ là những luống hoa huệ và phong lan. Công viên cũng có những bậc thang bằng đá xinh xắn ở lối ra vào.
Chỉ vài năm trở lại đây, công viên này là điểm tụ tập tội phạm mà luôn có cảnh sát phải đi tuần tra. Nhưng giờ đã biến thành nơi nghỉ ngơi đẹp đẽ. Văn phòng thị trấn và trung tâm dịch vụ công ích cám ơn chúng tôi về công viên được phục hồi với cảnh quan cây xanh và bậc thang; thật ra họ đã chỉ mong chúng tôi dọn dẹp thôi.
Những người vui mừng với sự thay đổi của công viên nhất chính là người dân địa phương. Họ khen ngợi Hội Thánh chúng ta nhiều hơn khi biết rằng chúng ta đã làm sạch các đường chữa cháy quanh Hội Thánh cũng như quanh công viên. Mỗi khi người chủ của một tiệm tạp hóa gần đó thấy chúng tôi dọn dẹp, ông lại tặng chúng tôi nước uống và nói rằng “Dù tôi muốn tham gia cùng nhưng không có thời gian. Tôi muốn tham gia vào việc tốt của các bạn dù chỉ bằng những chai nước này.” Một người cao tuổi nói rằng bà ấy đã từng phản đối việc Hội Thánh chúng ta đến thị trấn này vì nghe lời đồn vô căn cứ. Bà xin lỗi vì điều đó, và giờ tặng cà phê cho chúng tôi. Một người dân chào chúng tôi mỗi khi đi qua và nói rằng “Trước đây tôi chỉ đi ngang qua công viên này thôi, nhưng giờ tôi luôn dừng chân nghỉ tại đây một lát khi đi lên hay lúc trở xuống núi. Cảm ơn đã tạo dựng nơi nghỉ tốt đẹp.” Mọi người dân đều nói đồng thanh rằng “Thị trấn chúng ta đã được cải thiện đáng ngạc nhiên khi Hội Thánh của Đức Chúa Trời đến đây.”
Mọi việc này xảy đến là vì chúng tôi được học những lời dạy tốt đẹp từ Đức Chúa Trời. Chúng con xin dâng mọi vinh hiển lên Đức Chúa Trời Êlôhim vì đã đích thân dạy dỗ và làm gương về tình yêu người lân cận cho chúng con.