Các chi thể làm việc cùng nhau

9,347 lượt xem

Nolan Creek, Washington D.C, Mỹ là nơi có cây tuyết tùng cao thứ ba trên thế giới. Thật không may, cây này đã chết.

Khoảng 30 năm trước, khi hoạt động khai thác gỗ quy mô lớn diễn ra ở đây, cây tuyết tùng mang ý nghĩa biểu tượng này đã được loại khỏi hoạt động khai thác gỗ. Tuy nhiên, khi những cây xung quanh lần lượt biến mất, cây tuyết tùng này bắt đầu khô héo dần. Người ta đã dùng đủ mọi cách để cứu nó nhưng tất cả đều vô ích, cuối cùng cây đã héo khô và chết.

Nguyên nhân khiến cây tuyết tùng chết đơn giản đến không ngờ. Cây dù có cao lớn đến đâu cũng không thể tồn tại một mình trên cánh đồng cằn cỗi và chịu đựng phong ba.

Chúng ta là cây của Đức Chúa Trời sống hòa thuận với nhau trên núi Siôn. Chúng ta hãy học về sự quan phòng của Đức Chúa Trời trong nguyên lý muôn vật rằng dù là các chi thể khác nhau nhưng chúng ta có thể chiếu ánh sáng của sự sống khi liên hiệp.

“Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng. Vả, anh em là thân của Ðấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” I Côrinhtô 12:25-27