Tư thế của nhân vật chính trong lời tiên tri
Park Chae Wun từ Incheon, Hàn Quốc

Các thanh niên đang hiến thân cho Tin Lành trên vũ đài thế giới theo lời tiên tri Kinh Thánh là những đối tượng khiến tôi ghen tị. Khi trở thành thanh niên và cơ hội nhận được phước lành đến, tôi đã rất vui mừng khi nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng có thể đứng trong hàng ngũ ấy.
“Nhân vật chính của lời tiên tri”. Có biểu hiện nào phước lành hơn thế chăng? Nhân vật chính nhất định phải tỏa sáng trên sân khấu. Tôi đã tin chắc rằng nếu cố gắng hết sức, tôi sẽ được tỏa sáng như ngôi sao với tư cách là nhân vật chính của lời tiên tri trên vũ đài Tin Lành mà Đức Chúa Trời dẫn dắt.
Nhưng khác với kỳ vọng của tôi, có lúc tấm lòng tôi nặng trĩu vì cảm thấy mình còn xa vời với nhân vật chính của lời tiên tri. Vì chưa từng đi nước ngoài và năng lực ngoại ngữ của tôi còn thiếu thốn nhiều, nên tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé vô cùng. Khi tôi đang do dự và đổ lỗi cho sự thiếu thốn năng lực của mình, điều khiến vực dậy đầu gối tôi chính là lời Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời Mẹ đã từng đọc cho các thanh niên.
“Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môise, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng… Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” Giôsuê 1:7-9
Vì sao Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta hãy vững lòng bền chí? Nếu chỉ nhìn vào hình ảnh thiếu thốn của bản thân, thì sẽ không khỏi e dè trước vũ đài rộng lớn của lời tiên tri. Đây là lý do chúng ta không được quên rằng nguồn sức mạnh để hoàn thành lịch sử đã được tiên tri không phải chúng ta mà là Đức Chúa Trời toàn năng.
Năng lực cần có của nhân vật chính trong lời tiên tri không phải là kỹ năng ngoại ngữ thông thạo hay kinh nghiệm đa dạng ở nước ngoài. Chúng ta hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời và dạn dĩ tiến bước với đức tin rằng lời tiên tri nhất định được hoàn thành. Đây chính là tư thế của các thanh niên giọt sương rạng đông mà Đức Chúa Trời mong muốn. Theo nhận thức mà Cha Mẹ đã ban cho, tôi sẽ trở thành nhân vật chính của lời tiên tri dạn dĩ bước ra thế giới với đức tin lớn.