Phương pháp loại bỏ cỏ dại

8,531 lượt xem

Một thầy dẫn các môn đồ đến cánh đồng mà cỏ dại mọc um tùm để ban sự dạy dỗ cuối cùng cho các môn đồ trước khi môn đồ rời đi. Thầy chỉ cánh đồng mà cỏ dại mọc um tùm và nói rằng:

“Làm thế nào thì mới có thể loại bỏ cỏ dại này?”

Vì là buổi giảng cuối cùng nên họ kỳ vọng sự dạy dỗ tuyệt vời nhưng họ coi rằng câu hỏi này không quan trọng nên đã trả lời một cách hời hợt rằng:

“Xới đất lên bằng cái cuốc thì được.”

“Đốt cháy hết cả thì sẽ tốt.”

“Nhổ rễ thì có thể loại bỏ hết cả được.”

Thầy gật đầu trước lời đáp của các môn đồ, rồi nói rằng:

“Trong lòng loài người cũng có những cỏ dại như lòng tham, ích kỷ và ghen ghét. Bài tập của buổi giảng cuối cùng là các em hãy loại bỏ cỏ dại trong tấm lòng bằng phương pháp các em đã suy nghĩ. Rồi một năm sau, chúng ta hãy gặp nhau tại chỗ này.”

Một năm sau, các môn đồ khổ tâm vì cỏ dại mọc um tùm trong tấm lòng, rồi nhóm lại tại nơi ấy. Tuy nhiên cánh đồng mà cỏ dại mọc um tùm trở thành cánh đồng đầy lúa mì. Và tại nơi ấy, có gắn một cái biển đã được viết câu ngắn như sau:

“Phương pháp tốt nhất có thể loại bỏ cỏ dại chính là gieo lúa mì tại chỗ ấy và chăm sóc cho đẹp. Cỏ dại được lớn lên trong lòng cũng như vậy.”