“Hãy nhờ mẹ mình giúp nhé!”

999 Xem

Một nhân viên đài truyền hình từng trình diễn gấp giấy origami trên chương trình truyền hình dành cho trẻ em vào những năm 1980-1990, một lần nữa lại đứng trước khán giả sau khoảng 20 năm. Được mệnh danh là “Ông chú gấp giấy origami”, ông đã khơi dậy tính hiếu kỳ của những đứa trẻ bằng cách gấp giấy thành thứ gì đó trong tích tắc với tài nghệ điêu luyện và giọng nói đầy tình cảm. Những đứa trẻ từng ngồi trước tivi, miệt mài dùng giấy màu, keo dán, kéo,… để gấp giấy origami, nay đều đã trưởng thành và vui mừng chào đón ông.

Như thể quay ngược thời gian, ông đã làm sống lại những ký ức và tái hiện khoảng thời gian gấp giấy với những câu nói dí dỏm như ngày nào.

“Các bạn ơi, nếu cảm thấy khó thì hãy nhờ mẹ mình giúp nhé!”

Ngay sau đó, trên trang trò chuyện trực tuyến, nơi người biểu diễn và khán giả có thể giao lưu theo thời gian thực, đã xuất hiện dòng chữ “Nhưng mẹ tôi 60 tuổi rồi đó!” Trông thấy dòng chữ ấy, ông chú gấp giấy nói rằng “Hãy thử vào phòng mẹ và nói với người mẹ đã 60 tuổi của mình rằng ‘Xin mẹ giúp con dán keo này với ạ’, thì mẹ sẽ vui đến mức nào?”. Lời này đã khiến tấm lòng của người xem trở nên nghẹn ngào.

Nếu là việc khiến mẹ thấy vui và được làm cùng nhau, dù chỉ là việc nhỏ nhặt, thì chẳng phải đó cũng là sự hiếu thảo nhỏ bé hay sao.