“Tiến sĩ đậu phộng” là biệt danh của George Washington Carver – một nhà phát minh và nhà hóa học nông nghiệp người Mỹ.
Ông ấy đã trồng đậu phộng như một loại cây trồng thay thế trên vùng đất khô khan và cằn cỗi do việc canh tác cây bông gòn, bằng những nghiên cứu lặp đi lặp lại, ông đã phát triển được hơn 300 sản phẩm chỉ với một loại cây trồng là đậu phộng. Kết quả là đậu phộng đã trở thành một trong những nông sản chính trên khắp nước Mỹ.
Thế rồi vào một ngày nọ, một túi đậu phộng bị bệnh nặng đã được gửi đến cho ông ấy cùng với một bức thư. Trong thư viết rằng 100 USD sẽ được gửi cho ông mỗi tháng nếu tìm ra nguyên nhân và cách chữa bệnh cho đậu phộng. Sau khi nghiên cứu, cuối cùng Carver đã tìm ra nguyên nhân và liệu pháp chữa bệnh này, ông ấy đã gửi thư trả lời với nội dung rằng không cần gửi tiền cho mình và bày tỏ lý do ấy như sau:
“Đức Chúa Trời đã hầu cho con người trồng đậu phộng trên vùng đất đích thân Ngài tạo ra mà không mong đợi bất cứ sự đền đáp nào, vậy làm sao tôi có thể trông mong được đền đáp chỉ vì đã tìm ra cách chữa khỏi căn bệnh đó?”