Tôi thấy trên ti vi một cậu bé rất giỏi về trồng cây. Tôi đang xem một cách vô thức nhưng có một điều gì đó làm tôi chú ý. Đó là thái độ của cậu bé đối xử với cây cối.
Tình yêu của cậu bé dành cho cây cối thật khác biệt với những người khác, cậu thậm chí mang về nhà những cây bị vứt bỏ và gần chết để cứu chúng. Tôi thật ấn tượng hình ảnh cậu dành nhiều sự quan tâm cho cây cối và nói chuyện với chúng như thể cậu đang nói chuyện với người mà cậu yêu mến.
Điều mà cậu bé nói trong cuộc phỏng vấn thậm chí còn cảm động hơn.
“Cây cối là vật sống. Thật là buồn khi một vật sống chết đi.”

Tôi ngưỡng mộ cách cậu bé suy nghĩ và cảm thấy xấu hổ về bản thân, vì gần đây tôi đã để hai cây lưỡi hổ chết đi. Người ta nói rằng thật là dễ để chăm sóc cây lưỡi hổ khi so sánh với những cây khác, nhưng tôi lại làm chúng héo vì không chăm sóc nhiều đến chúng. Khi nhìn những cây lưỡi hổ ngã về một bên trong phòng khách, tôi đã nghĩ:
“Chúng trông có vẻ chết rồi. Liệu chúng có hồi sinh nếu tôi chăm sóc chúng?”
Tôi muốn thử một lần và cũng kỳ vọng nữa.
Tôi bắt đầu thử nghiệm từ ngày đó. Mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, tôi đi đến cây lưỡi hổ và chào chúng “Hãy cố gắng lên, ngươi có thể lớn trở lại.” Vào tuần đầu tiên, tôi cảm thấy ngượng ngạo và tôi quá lười để đi thăm viếng. Đó có lẽ là lý do tại sao không có gì thay đổi với chúng.
“Tôi đang làm gì vậy? Liệu chúng sẽ sống chăng?”
Tôi nghi ngờ, nhưng quyết định theo dõi xem sẽ như thế nào chỉ trong một tháng. Tôi phát hiện chúng không thể ở ngoài ánh sáng trực tiếp nên tôi chuyển chỗ cho chúng và tưới nước đúng kỳ.
Sau đó hai tuần, tôi trông thấy thứ gì xanh trông chậu. Đó là một mầm non mới từ cây mà tôi nghĩ đã chết. Tôi rất cảm động. Tôi động viên cây rằng làm tốt lắm.
Bây giờ đã một tháng trôi qua, và hai cây lưỡi hổ đã lớn lên bằng lòng bàn tay. Các quý vị không biết chúng đẹp đẽ và đáng yêu thế nào đâu.
Tôi nghĩ rằng điều cứu sự sống chính là sự chăm sóc. Tôi sẽ chia sẻ một cách trọn vẹn tình yêu thương mà tôi nhận từ Đức Chúa Trời bằng việc chăm sóc từng một người nhà, cầu nguyện cho họ, chia sẻ lời nước sự sống, động viên và khuyến khích họ đúng thời điểm.