Một người đàn ông ở Trung Quốc chỉ còn sống được 6 tháng bởi căn bệnh bạch cầu cấp tính. Cơ hội duy nhất để ông được sống tiếp là cấy ghép tủy. Dù 3 tháng đã trôi qua, tủy tương thích với ông vẫn chưa được tìm thấy. Khi cả gia đình đang hết sức lo lắng thì cuối cùng, họ đã tìm được người thích hợp.
Tuy nhiên, người đàn ông đã kiên quyết từ chối cuộc phẫu thuật vì người hiến tủy là con trai 8 tuổi của ông. Sau đó, ông đã thay đổi ý định trong khó khăn bởi người vợ đã thuyết phục rằng đứa trẻ cần tình yêu thương của ông trong suốt cả cuộc đời, và con trai ông đã sẵn sàng cho ca cấy ghép.
Việc đầu tiên người con trai cần làm là tăng lên 10 kg hoặc hơn thế đến khi đạt được 45 kg. Vì cần phải phát triển thể lực để đủ sức chịu đựng cuộc phẫu thuật, người con trai đã dần ăn nhiều hơn và tập luyện hết sức chăm chỉ. Dù tiếp sau hai tháng tăng cân thành công là một quá trình lấy máu đầy đau đớn, nhưng người con trai đã cố gắng chịu đựng với mục đích duy nhất là cứu cha mình. Nhờ nỗ lực của con trai, người cha đã vượt qua cuộc phẫu thuật và có một cuộc sống mới.
Dù còn nhỏ nhưng người con trai đã nói rằng muốn tặng cho cha sự sống giống như cha đã ban cho mình. Người con trai thể hiện tình yêu thương hết mực hiếu thảo của mình đã được chính phủ bình chọn là “Người con hiếu thảo nhất năm 2016”.