Vết thương

5,291 lượt xem

Có một con chim ó đã bị thương và rất đau. Chim ó nghĩ rằng nó không thể bay cao hơn nữa vì vết thương của mình. Bị rơi vào sự buồn rầu, chim ó không muốn gặp bất cứ ai nữa. Biết được chuyện ấy, chim ó đầu đàn đã tìm đến và động viên chim ó bị thương.

“Hãy nhìn vết thương của tôi này. Nếu phải sống thế này thì thà chết còn tốt hơn.”

Nghe sự sầu khổ của chim ó bị thương, chim ó đầu đàn đã dang rộng đôi cánh của mình mà không nói lời nào. Trong đôi cánh của chim ó đầu đàn có vô số vết thương ở chỗ này chỗ kia.

“Tôi ước bạn biết rằng chim ó bị thương không chỉ có mình bạn đâu. Chỉ có chim ó không sanh ra trên thế gian này mới là chim ó không có vết thương.”