Khi tìm kiếm Đức Chúa Trời và gần gũi lời của Ngài
Mark Sumeguin từ Las Piñas, Philippines
Tháng 3 năm ngoái, chính phủ Philippines đã triển khai Kiểm dịch Cộng đồng Tăng cường [ECQ] tại thủ đô do sự lây lan của COVID-19. Không rõ chuyện gì sẽ xảy ra ở Bacoor, nơi Trung tâm Kinh Thánh tọa lạc, mặc dù nơi này cách xa thủ đô. Do đó, anh em Tirso và vợ anh Jane, những người đang lớn lên đức tin, muốn rao truyền lẽ thật của sự cứu rỗi cho gia đình của của mình. Anh em và chị em mời chúng tôi đến nhà, khi đó vợ chồng tôi đang làm việc đồng liêu cho Trung tâm Kinh Thánh ở Bacoor. Chúng tôi có thể cảm nhận được sự tha thiết của anh chị em ấy, vì vậy chúng tôi vội vã đến Dasmariñas, nơi họ sống.
Khi chúng tôi đến nơi, con trai và con gái của anh chị và mẹ của chị em Jane chào đón chúng tôi. Sau khi tìm hiểu những điều kín nhiệm của Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh, họ khiêm tốn muốn trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Họ hứa sẽ đến Siôn để tiếp nhận sự sống mới và giữ lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba, hai ngày sau đó.
Chúng tôi hân hoan chờ ngày ấy đến, cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chính phủ cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa ở bang Cavite, nơi có Dasmariñas. Chúng tôi cảm thấy nặng nề như thể bị một hòn đá lớn đè lên trái tim.
Anh chị em ấy có thể cảm thấy thất vọng khi cuộc hẹn của họ bất ngờ bị trì hoãn, nhưng họ đã cố gắng nhiều hơn để sống theo lời của Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài. Trong suốt thời gian bị cách ly, anh em và chị em vẫn giữ các buổi thờ phượng trực tuyến một cách đầy ân huệ trong hai, ba tháng ròng, và mỗi tối họ nhờ chúng tôi dạy Kinh Thánh cho họ qua các cuộc gọi video. Anh chị em đã rất ngạc nhiên khi được biết những lời tiên tri về Đức Chúa Trời Cha, tất cả đều được ứng nghiệm trọn vẹn mà không sai một chấm một nét nào. Mặc dù họ không thể đi làm do đại dịch COVID-19 và không có nguồn thu nhập, nhưng họ vẫn dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời và nói rằng: “Chúng tôi còn có phước hơn trước”; điều ấy thực sự khiến chúng tôi cảm động.
Anh em Tirso không thể đi làm trong khoảng hai tháng, nhưng may mắn thay, anh em là người duy nhất được lựa chọn để đi làm theo yêu cầu của giám đốc điều hành của mình. Cho dù anh em trở nên bận rộn giống như trước đây, nhưng đức tin của anh em mỗi ngày một tăng trưởng nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời. Trong tuần lễ cầu nguyện Lễ Ngũ Tuần, anh em Tirso hỏi chúng tôi rằng anh có thể giữ các buổi thờ phượng sớm hơn giờ đã định không vì anh em phải đi làm từ sáng sớm; nhưng chúng tôi nhẹ nhàng giải thích cho anh em rằng giờ thờ phượng không bao giờ được thay đổi bất kể hoàn cảnh nào. Ngày hôm sau, chúng tôi nhận được một tin nhắn từ anh em Tirso, nói rằng anh em ấy đã giữ thờ phượng đúng giờ và đi làm. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, giám đốc điều hành của anh em đã yêu cầu anh em đến làm việc lúc 9 giờ sáng, nhưng anh em đã đi làm sớm hơn thường lệ, hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình và lịch sự xin phép rời khỏi nơi làm việc vào giờ thờ phượng, nhờ đó anh em đã có thể giữ buổi thờ phượng một cách ân điển. Thấy anh em vâng theo lời Đức Chúa Trời, giám đốc điều hành càng tin tưởng anh em hơn. Tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.
Thời gian trôi qua, chính phủ tuần tự nới lỏng việc phong tỏa. Điều đó có nghĩa rằng chúng tôi có thể đến thăm các thành phố lân cận mà không cần giấy thông hành. Khi chúng tôi liên lạc với anh em và chị em, anh chị em cho biết rằng gia đình đang rất háo hức chờ đợi để được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi đến thăm họ, mẹ của chị em nói rằng, “Tôi thật lòng mong muốn được giữ tất cả các buổi thờ phượng và Lễ Vượt Qua nữa. Tôi đã siêng năng đọc Kinh Thánh;” sau đó bà chia sẻ với chúng tôi những nhận thức của bà về việc đọc Kinh Thánh và nghiên cứu sách lẽ thật với con gái và con rể của bà. Ngày hôm đó, mẹ của chị em đã trở thành một thành viên của gia đình Nước Thiên Đàng cùng với các cháu của bà. Thật may mắn, các thành viên khác trong gia đình cũng ở nhà và họ đã học Kinh Thánh cùng nhau. Và em trai của chị Jane cũng nhận sự cứu rỗi và trở về cùng Đức Chúa Trời.
Các thành viên của Trung tâm Kinh Thánh ở Bacoor rất cảm động về câu chuyện này và đã được tiếp thêm dũng khí để rao truyền giao ước mới cho gia đình và bạn bè của họ. Tôi cũng nhận ra nhiều điều khi chứng kiến anh em Tirso và chị em Jane trong mấy tháng chịu nhiều hạn chế do bị cách ly. Tôi học được rằng mình cần phải luôn sẵn sàng để chia sẻ thức ăn phần linh hồn với bất cứ ai đang chờ đợi tin tức về sự cứu rỗi, bởi vì con cái của Đức Chúa Trời luôn khao khát học lời của Đức Chúa Trời cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho chúng ta rất nhiều thức ăn phần linh hồn để chúng ta có thể trở thành thầy tế lễ nhà vua trên trời. Giờ đây bổn phận của tôi là siêng năng chia sẻ lẽ thật với mọi người, bao gồm cả gia đình, bạn bè và anh chị em của tôi. Đó là tinh thần mà các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời cần phải có trong thời đại này.