
Dạo này, mỗi ngày tôi đều đọc Kinh Thánh. Trước đây, tôi bận rộn đến nỗi có những ngày không thể đọc Kinh Thánh. Nhưng giờ đây, khi lập kế hoạch và bắt đầu đọc, những lời tôi thường đọc lại càng khắc sâu hơn trong lòng tôi. Tôi cũng muốn rao truyền lời cho mỗi người tôi gặp.
“Tôi sẽ chúc tụng Đức Giêhôva luôn, Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giêhôva, Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.” Thi 34:1-2
Vì thường xuyên gặp gỡ Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh, nên tôi thấy vui mừng và khoe khoang về Đức Chúa Trời một cách tự nhiên. Tôi sẽ liên tục dò xem lời và sốt sắng khoe khoang về Cha Mẹ trên trời, để những người thế gian đang sống mà không có niềm trông mong có thể lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và lấp đầy tâm linh khốn khổ của mình bằng niềm vui.