Nanami Shiono, một nhà văn nổi tiếng với <罗马人的故事 (Câu chuyện về những người La Mã)>, đã nghe nói rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Đế chế La Mã hùng mạnh là vì họ đã dẫn quá nhiều lính đánh thuê từ các quốc gia khác đến để bảo vệ quốc phòng. Được cho biết rằng do thiếu cảm giác thân thuộc và thiếu tinh thần trách nhiệm nên quân đội yếu kém, vì đó không phải là bảo vệ đất nước của mình.
Trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ, Ahn Chang Ho đã chỉ ra điểm khác biệt giữa người chủ và kẻ khách, đồng thời nhấn mạnh tinh thần người chủ mà người dân phải có với tư cách là chủ nhân của đất nước, rằng “Ngôi nhà không được chủ nhân canh giữ thì sẽ bị phá hủy vào một lúc nào đó”.
Dù cùng ở trong một nhà nhưng lập trường của người chủ và kẻ khách là hoàn toàn khác nhau. Kẻ khách chỉ ở lại tạm thời rồi sẽ rời đi, nhưng người chủ thì có trách nhiệm phải bảo vệ mọi thứ trong ngôi nhà đó.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cơ nghiệp Nước Thiên Đàng, là vương quốc trên trời vinh hoa đẹp đẽ. Chúng ta phải có tinh thần người chủ thì mới có thể bảo vệ cơ nghiệp trên trời đã được ban cho cho đến cuối cùng. Nếu không có tấm lòng người chủ thì có thể gặp khó khăn và bất bình bởi những việc nhỏ nhặt, rồi sẽ từ bỏ Nước Thiên Đàng hoặc nhường chỗ cho những người hãm ép.
Đối với người chủ, mọi việc xảy ra trong nhà đều là “việc của tôi”. Thay vì mong chờ người khác làm cho, người chủ sẽ phải tự chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng. Thưa Đức Chúa Trời Cha Mẹ, cầu xin Ngài hầu cho chúng con trở thành người chủ thực sự của Nước Thiên Đàng, luôn đi tiên phong trong Tin Lành với tấm lòng vui mừng và cảm tạ vì Nước Thiên Đàng, là nơi được ở cùng các người nhà trên trời yêu quý cho đến đời đời.
Đừng phàn nàn người khác không làm, hãy chú tâm vào công việc của chính mình một cách trung thành. Làm việc với tấm lòng người chủ sẽ không mệt nhọc và được hớn hở trong khi làm việc.Giáo huấn thứ sáu trong Giáo huấn của Mẹ