Giáo huấn thứ sáu trong Giáo huấn của Mẹ

“Ðừng phàn nàn người khác không làm, hãy chú tâm vào công việc của chính mình một cách trung thành. Làm việc với tấm lòng người chủ sẽ không mệt nhọc và được hớn hở trong khi làm việc.”

18283 Xem

Chúng ta thường xuyên gặp trường hợp một mình làm việc trong khi những người khác không làm. Trong tình huống ấy, chúng ta đôi lúc nghĩ rằng “Vì sao người nhà kia không làm?” hoặc “Vì sao mình tôi phải làm?” Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phán rằng nếu làm việc với tấm lòng người chủ sẽ được hớn hở trong khi làm việc.

Hãy nghĩ về chủ nhân và đầy tớ trên ruộng. Đầy tớ không quan tâm mấy về việc thu hoạch lúa mì. Đầy tớ làm việc trong khi dè chừng người ta vì sợ bản thân làm việc nhiều hơn người khác. Hơn nữa, đầy tớ giả vờ làm siêng năng chỉ lúc chủ nhân nhìn xem. Vì họ chỉ cần giết thời gian và nhận tiền công là được.

Tuy nhiên chủ nhân thì khác. Chủ nhân luôn lo lắng về sự thu hoạch của ruộng, nghiên cứu sao cho lúa mì lớn lên khỏe mạnh trên ruộng. Không có chủ nhân nào dè chừng người khác và không làm việc vì người khác không làm. Mặc người khác làm hay không làm thì chủ nhân siêng năng làm việc của mình. Bởi vì chủ nhân biết rằng tất cả mọi giọt mồ hôi mà mình rớt xuống sẽ trở lại cùng bản thân.

Chúng ta là con trai, và là người kế nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nhận cơ nghiệp của Nước Thiên Đàng, chứ không phải là đầy tớ. Mọi giọt mồ hôi mà chúng ta đang rớt vì Tin Lành sẽ trở nên phần thưởng trên trời và được ban cho chúng ta trong tương lai. Nếu nghĩ đến phần thưởng và phước lành mà chúng ta sẽ nhận trong tương lai và làm việc với tấm lòng người chủ thì sẽ không mệt nhọc và được hớn hở trong khi làm việc.

Ngày nay Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng ta được trưởng thành theo như lời tiên tri của Kinh Thánh. Bởi vì đích thân Đức Chúa Trời dẫn dắt tất thảy công cuộc Tin Lành. Trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng ta không có việc nào không được hoàn thành bởi một người nọ không làm việc.

Theo đó, chúng ta không cần quan tâm tới sự rằng các người nhà có làm việc hay không, nhưng chúng ta phải làm việc trung thành bằng tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời, là Đấng gọi người thiếu thốn như mình và giao công việc Tin Lành. Khi chúng ta làm công việc của bản thân một cách trung thành với tấm lòng người chủ thì Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng, trao tặng nhiều phước lành và ân huệ hơn nữa.

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ sáu trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
Hãy nói về lý do phải làm công việc bằng tấm lòng người chủ.