
Con trai tôi hiện đang học tiểu học, rất thích chơi giữa thiên nhiên. Con rất thích côn trùng và cá, nên dù buổi sáng ra ngoài với quần áo sạch sẽ nhưng thường trở về nhà trong tình trạng lấm lem đất cát và bụi bẩn.
Vấn đề là nếu cứ thế cho quần áo vào máy giặt, vết bẩn sẽ vẫn còn nguyên và trông như chưa được giặt. Quần áo tối màu thì đỡ nhưng quần áo sáng màu thì thấy rất rõ vết bẩn. Vì không thể mặc lại những quần áo vẫn còn vết bẩn dù đã giặt nhiều lần, nên tôi gom lại một chỗ, rồi định ra một ngày để tẩy sạch chúng. Phải xịt chất tẩy lên chỗ bẩn, rồi ngâm trong nước nóng pha loãng natri percarbonat với baking soda khoảng một ngày, sau đó giặt lại bằng chế độ giặt đun sôi. Làm như thế thì vết bẩn mới được loại bỏ và quần áo trở nên sạch sẽ; nhưng lại có một vấn đề khác, đó là nếp nhăn. Dù có kéo căng hết sức thì nếp nhăn vẫn không biến mất, vì vậy nhất thiết phải dùng bàn là. Chỉ sau khi trải qua tất cả các quá trình này, quần áo mới trở lại trạng thái có thể mặc được.
Khi giặt tẩy vết bẩn trên quần áo, tôi đã nghĩ đến quá trình chúng ta nhận lãnh sự tha tội trong Đại Lễ Chuộc Tội. Kể cả quần áo bị dính vết bẩn nhỏ cũng phải trải qua nhiều giai đoạn giặt là thì mới trở nên sạch sẽ, tôi không thể tưởng tượng được sự hy sinh của Đức Chúa Trời lớn lao biết bao để rửa sạch hết mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm trên trời và dưới đất thông qua Đại Lễ Chuộc Tội. Tấm lòng tôi xót xa khi nghĩ đến khoảng thời gian khổ nạn mà Cha Mẹ trên trời đã âm thầm gánh chịu cho đến khi tội ác nhơ nhuốc của các con cái được rửa sạch và trở nên trắng tinh. Con xin cảm tạ sự hy sinh và tình yêu thương vô giá của Cha Mẹ, Đấng đã mặc áo trắng sạch cho các con cái để dẫn dắt chúng đến Nước Thiên Đàng.