
Bước sang năm mới, tôi đã có thời gian chia sẻ với các người nhà Siôn những lời chúc tốt đẹp đem đến niềm trông mong. Tôi đang nghĩ xem nên chia sẻ lời chúc tốt đẹp nào, nên đã mở Kinh Thánh và ngay lập tức có một lời thu hút sự chú ý của tôi.
“Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi.” II Tê 2:13-15
Sứ đồ Phaolô đã cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng lựa chọn chúng ta từ lúc ban đầu và ban cho sự cứu rỗi. Đồng thời, sứ đồ cũng chia sẻ niềm trông mong Nước Thiên Đàng cho các anh chị em bằng lời “Hãy vâng phục mọi lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời để được nhận vinh hiển trên trời”. Trong số đó, tôi đặc biệt chú ý đến lời “Hãy đứng vững”. Bởi tôi cảm nhận được đó giống như lời dặn dò mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ ban cho các con cái, vì Ngài biết hết mọi sự khổ nạn các con cái sẽ trải qua trên đồng vắng đức tin.
Tôi cũng muốn trao tặng sự an ủi và niềm trông mong như vậy cho các anh chị em. Trong khi trông mong vinh hiển trên trời mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã sắm sẵn, chúng ta hãy có đức tin vững chắc mà không bị lung lay dù bất kể khổ nạn nào xảy đến.