​Sợi dây của tình yêu thương​

9,907 lượt xem

Một nhà sinh vật học đã phát hiện ra một hiện tượng thú vị khi đang quan sát loài nhện sống trên cành cây hay bụi rậm. Mặc dù nhện mẹ ở xa, nhưng khi nhện con gặp nguy hiểm dù chỉ một chút, thì nhện mẹ sẽ chạy về nhanh như tên bắn để bảo vệ các con mình. Vì tò mò muốn biết làm thế nào nhện mẹ biết tình huống nguy hiểm đối với nhện con ngay cả khi không có mặt ở đó, nên nhà sinh vật học ấy đã quan sát các con nhện một cách kỹ lưỡng hơn.

Kết quả thật thú vị. Cơ thể của nhện mẹ và nhện con được liên kết bởi một sợi dây mảnh, nên khi nhện con bị uy hiếp bởi kẻ thù và di chuyển cơ thể thì sợi dây bị kéo căng ra, rồi nhện mẹ cảm nhận được sự rung động và lập tức chạy về phía nhện con.

Đức Chúa Trời và chúng ta cũng được liên kết bởi sợi dây không trông thấy được. Đó là sợi dây của tình yêu thương mà không gì có thể cắt đứt.

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?” Rôma 8:35

Nếu chúng ta không phạm phải sự dại dột tự cắt đứt sợi dây ấy vì coi đó là vướng víu, thì chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mỗi khi linh hồn chúng ta rơi vào cảnh khốn cùng. Chúng ta hãy giữ chặt sợi dây liên kết với Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng! Đến tận khi đạt đến Nước Thiên Đàng!