Chuyến thăm bất ngờ của con trai
Seong Deok từ Pyeongtaek, Hàn Quốc

Con trai tôi từng hay nhõng nhẽo lúc nhỏ và chỉ quấn lấy tìm mẹ, nhưng khi bước vào tuổi dậy thì lại trở nên trầm lặng và tìm đến bạn bè nhiều hơn mẹ. Chẳng mấy chốc, khi con trưởng thành và sống tự lập, thậm chí việc gặp mặt nhau cũng trở nên khó khăn. Khi con cái lớn lên, việc rời xa cha mẹ và sống tự lập là điều hiển nhiên, nhưng trong lòng tôi cảm thấy trống vắng khó tả. Nhìn con trai về nhà mà chỉ mải làm việc rồi đi ngay, tôi đã nghĩ “Có thể do tính chất công việc của con nên mới vậy”, nhưng đồng thời vẫn chạnh lòng vì muốn ở cùng con lâu hơn. Người ta nói tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là tình yêu đơn phương, và lời đó không hề sai.
Rồi một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại từ con trai. Khi tôi trả lời điện thoại bằng giọng bị khàn do thời tiết, con trai liền hỏi:
“Mẹ có chuyện gì ạ?”
“Không, sao thế?”
“Không hiểu sao giọng của mẹ nghe có vẻ mệt mỏi, con nghĩ mẹ bị đau ở đâu rồi.”
“Vì đang chuyển mùa nên cổ họng bị khàn thôi.”
“Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ạ!”
Tôi thấy biết ơn vì sự quan tâm của con trai. Nhưng ngày hôm sau, trong lúc tôi đang bận rộn đến đỉnh điểm vì công việc, con trai tôi đã về nhà mà không báo trước.
“Con có chuyện gì à? Có đau ở đâu không? Có ai làm con buồn à?”
“Con ổn và không có việc gì đâu mẹ. Hôm qua nghe giọng mẹ không tốt, nên con về xem mẹ có thật sự ổn không, sức khỏe mẹ có vấn đề gì không. Và đây là món sushi mà mẹ yêu thích ạ. Bấy lâu nay con luôn muốn cảm ơn bố mẹ, nhưng vì cuộc sống bận rộn mà con không chăm lo được tốt cho bố mẹ, nên con thấy thật có lỗi ạ.”
Khi nghe những lời chân thành của con trai, nụ cười liền nở trên khuôn mặt tôi, trong lòng thì chan chứa hạnh phúc. Ngày hôm đó, tôi đã trò chuyện được nhiều với con trai, sau một thời gian dài. Tôi đã vừa cho con trai lời khuyên về những điều mà con đang trăn trở, lại vừa nghe đủ những lời chứa đựng tình yêu thương từ con trai. Mọi nỗi buồn tủi trước đó cảm giác như đã biến mất vậy. Chúng tôi hứa sau này sẽ bày tỏ tình cảm nhiều hơn và cổ vũ lẫn nhau. Tôi nghĩ gia đình cũng cần gặp gỡ và bày tỏ tình yêu thương thì mối quan hệ mới trở nên bền chặt. Vì vậy, thời gian ở bên cạnh gia đình rất quý giá.