
Trong một khu rừng rậm ở Zimbabwe, một chú voi con đã ngã ngửa vào vũng nước. Voi mẹ đã cố gắng hết sức để đỡ voi con lên nhưng vô ích. Voi con yếu dần và bầy sư tử bắt đầu lượn lờ xung quanh, chờ voi mẹ đuối sức.
Đúng lúc ấy, một số con voi khác đã trông thấy và bắt đầu nhóm lại quanh chúng. Một số con voi cùng nhau giữ cho voi con đứng thẳng, trong khi những con còn lại chặn đường để ngăn cản bầy sư tử. Ngay cả một con voi con cũng rất nặng, và vì voi sử dụng vòi như là cánh tay thay vì hai chân trước, nên thật không dễ dàng cho ngay cả những con voi trưởng thành có thể nâng voi con dậy. Tuy nhiên, chúng đã không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục. Khi một con trong số đó dùng vòi tóm lấy chân trước của voi con và giúp voi con ngồi dậy, sau đó lấy chân đẩy lưng nó thì voi con cuối cùng đã có thể đứng lên trở lại. Nó có thể trở thành mồi cho bầy sư tử, nhưng lại đã có thể ra khỏi vũng nước an toàn.
Voi được cho là loài vật to lớn nhất trên trái đất. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng mạnh mẽ đến thế thì cũng rất khó để tự mình sinh tồn trong thế giới tự nhiên. Chẳng phải chúng trở nên mạnh mẽ hơn vì hành động vị tha giúp đỡ những con voi cùng đàn thoát khỏi nguy hiểm mà không hề do dự hay sao?