Tháng 6 năm 2018, mọi người mang theo những chiếc balô trẻ em đầy màu sắc và nhóm lại một chỗ. Trong balô có rất nhiều đồ dùng học tập. Nơi họ tập trung không phải nơi nào khác mà lại là nhà tang lễ. Đó là ngày đưa tang của Tammy Waddell, người đã qua đời vì căn bệnh ung thư ở tuổi 59.
Tammy là giáo viên tiểu học ở quận Forsyth, Georgia, Mỹ. Trong gần 30 năm dạy học, bà luôn đặc biệt quan tâm đến các học trò của mình đến mức gọi chúng là “những đứa con của tôi”. Bà cho rằng mọi trẻ em đều có quyền được đi học và thường giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Song, căn bệnh ung thư tái phát khiến bà yếu đi. Khi đó, bà đã nhờ những người xung quanh như thế này:
“Thay vì mang hoa đến đám tang của tôi, hãy mang theo một chiếc cặp sách đựng đồ dùng học tập và chia sẻ cho những đứa trẻ cần sự giúp đỡ.”
Lý do khách đến viếng mang theo cặp sách trẻ em và tập trung tại nhà tang lễ là bởi đây là di nguyện cuối cùng người quá cố. Tang lễ của một người thầy hết mực yêu thương học trò cho đến ngày phải rời thế gian đã để lại dư âm sâu sắc thể như đang muốn gửi gắm tiết học cuối cùng.