Ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết
Lee Woo Rim từ Guayaquil, Ecuador

Tôi muốn giống như sứ đồ Phaolô, người đã rao truyền Tin Lành giao ước mới bằng lòng nhiệt thành không biết mệt mỏi trong khi chịu đựng vô số khổ nạn và bắt bớ. Khi dò xem về công việc của sứ đồ Phaolô, tôi tình cờ đọc được câu này.
“Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm, từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật.” Êph 3:8-9
Sứ đồ Phaolô có quyền công dân La Mã và là người ưu tú đương thời đó. Ông từng được học dưới sự chỉ dạy của thầy dạy luật nổi tiếng Gamaliên. Tuy nhiên, khi làm công việc Tin Lành, sứ đồ đã hạ thấp bản thân mà nói rằng “Tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ”. Sứ đồ đã luôn khiêm nhường và cảm tạ ân huệ của Đức Chúa Trời, Đấng ban cho mình sứ mệnh rao truyền Tin Lành. Vì thế, ở mọi nơi sứ đồ đi đến, ông đã nhận lãnh phước lành dẫn dắt nhiều người đến sự cứu rỗi.
Tôi nhìn lại xem liệu mình có kiêu ngạo mà cho rằng những phước lành nhận được trong Tin Lành như trái, chức vụ, chức trách, v.v… là do mình làm tốt hay chăng. Tôi sẽ noi theo tấm gương về lòng nhiệt thành cùng sự khiêm nhường của sứ đồ Phaolô, và luôn rao truyền Tin Lành bằng tấm lòng cảm tạ lên ân huệ của Đức Chúa Trời.