Kỳ tích của cuộc sống ban tặng

5,514 lượt xem

Một ngày nọ, John Rockefeller được gọi là “Vua dầu lửa” đã nghe tin tức như sét đánh ngang tai. Ấy là tin tức rằng ông ấy không thể sống quá 1 năm.

Khi Rockefeller ngồi ở bệnh viện và chìm trong suy nghĩ rằng “Làm thế nào thì có thể kết thúc cuộc đời một cách tốt đẹp?” thì có tiếng ồn ào từ một góc bệnh viện. Đó là sự tranh cãi giữa người giám hộ khẩn thiết xin rằng sẽ chuẩn bị tiền nên xin cho nhập viện trước, với nhân viên bệnh viện nói rằng theo quy định, nếu không có phí nhập viện thì không thể cho nhập viện. Bện cạnh đó có một trẻ em, là bệnh nhân đang rơi nước mắt. Rockefeller kêu gọi thư ký ngay lập tức và trả phí nhập viện của trẻ em đó. Rồi mấy ngày sau, khi trông thấy trẻ em được điều trị tại bệnh viện, Rockefeller cảm thấy niềm vui mà trước đây ông chưa từng cảm nhận.

Sau đó, Rockefeller đã xây dựng viện mồ côi và thư viện ở mỗi nơi ông đi và bắt đầu sống cuộc sống chia sẻ cho những người nghèo và yếu đuối thông qua dự án từ thiện. Từ đó trở sau, sức khỏe của ông được hồi phục lại một cách kỳ diệu. Cuối cùng ông sống thêm được 43 năm, và trước khi kết thúc cuộc đời lúc 98 tuổi thì ông đã nói như sau:

“Tôi đã không biết cuộc sống là hạnh phúc như thế này. Trong vòng 55 năm tôi đã sống như bị đuổi nhưng trong vòng 43 năm còn lại thì tôi đã sống rất hạnh phúc.”