Chọn ngôn ngữ

Close

Độ lớn của tình yêu thương

Choi Mi Ran từ Seongnam, Hàn Quốc

3,649 lượt xem

Dù nói bằng lời rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời rộng lớn và sâu sắc, nhưng tôi lại không hiểu rõ vì không thấy được bằng mắt. Khi đang đọc Kinh Thánh, tôi phát hiện ra một câu giúp tôi có thể phỏng đoán được độ lớn tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

“Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” I Ti 2:4

Chúng ta là những tội nhân đã bị tuyên án tử hình như là cái giá cho tội lỗi đã phạm ở trên trời (Rô 6:23). Song, Đức Chúa Trời lại mong muốn hết thảy tội nhân như thế được cứu rỗi. Vì vậy, Ngài đã đích thân mặc áo xác thịt mà đến tận đất này, chịu đựng sỉ nhục và khổ nạn cùng cực. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta biết bao, đến nỗi dù chúng ta đã khiến Ngài chịu nỗi đau chẳng thể xóa nhòa, Ngài vẫn tha thứ và chỉ mong linh hồn chúng ta được sống. Tình yêu thương vĩ đại ấy, dù là biển cả rộng lớn và sâu thẳm, dù là vũ trụ quảng đại, đều chẳng thể chứa hết nổi.

Tôi thật cảm tạ vì Ngài hầu cho tôi hiểu được dù chỉ một chút về tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Đón nhận ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng mong muốn mọi người đều được cứu rỗi, tôi sẽ trở thành con cái truyền bá Tin Lành cho muôn dân.