Loại bỏ gai góc trong tấm lòng

Hội Thánh Baltimore, Mỹ

2,496 lượt xem

Chúng tôi đã có chương trình phụng sự làm sạch môi trường tại Công viên Tiểu bang Seneca Creek ở Maryland, Mỹ. Người quản lý công viên đề xuất chúng tôi nhổ cỏ dại và thực vật xâm lấn.

Thật dễ dàng để nhổ những cây cỏ dại đã bị héo trong mùa đông. Khi gần hoàn thành công việc thì chúng tôi tìm thấy một bụi hoa hồng xanh tươi ở trong góc. Vì bụi cây xanh này trông rất đẹp nên chúng tôi định để nguyên như vậy. Tuy nhiên để chắc chắn, chúng tôi đã hỏi người quản lý công viên. Ông nói rằng đó là thực vật xâm lấn nên phải loại bỏ chúng. Khi chúng tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu vì sao hoa hồng là loài cây có hại, thì được giải thích rằng gai của hoa hồng có thể làm các con vật bị ngạt thở.

Ngay sau đó, chúng tôi liền bắt tay vào việc loại bỏ bụi hồng. Tuy nhiên, do gai nhọn nên tốc độ làm việc bị chậm lại. Ngay cả việc cho những bụi hồng đã bị nhổ vào túi rác cũng không hề dễ dàng.

Tôi chợt nghĩ đến việc loại bỏ những gai góc phần linh hồn của chúng ta. Nếu chúng ta cứ để mặc gai góc ở trong tấm lòng vì nhìn bề ngoài chúng có vẻ ổn, thì chúng có thể sẽ gây ra những hậu quả không thể cứu vãn được. Trước khi xảy ra vấn đề, chúng ta nên loại bỏ mọi gai góc dù có khó khăn đến thế nào chăng nữa.

Nếu không liên hiệp với nhau thì chúng tôi đã không thể loại bỏ hoàn toàn những bụi hồng dại đó. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn những gai góc trong tấm lòng nếu chúng ta cầu nguyện và giúp đỡ lẫn nhau.