
“Cha ơi, xin hãy nhìn chong chóng mà con làm.”
“Oà, tuyệt vời quá! Vậy thì hãy thử xem nó có quay tốt không nào?”
Người cha nắm lấy tay của con trai và đi đến công viên gần nhà. Con trai háo hức, giơ tay lên cao và chờ đợi cho đến khi chong chóng quay nhưng bầu trời im lặng và không có một cơn gió nào.
“Cha ơi, chong chóng không nhúc nhích chút nào.”
Khuôn mặt của con trai trở nên ủ rũ.
“Có phương pháp hết chứ.”
“Như thế nào ạ?”
Người cha cầm chong chóng và bắt đầu chạy hết sức mình. Làm như vậy thì chong chóng quay tít không ngừng. Người cha chạy một vòng rồi trở lại bên con trai và nói.
“Đối với người chạy bằng đôi chân, không có sự bất khả năng.”