
Tại ngã tư mà một ngày hàng nghìn chiếc xe chạy qua lại, sẽ ra sao nếu loại bỏ hết thảy không chỉ đèn tín hiệu giao thông mà còn biển báo và làn xe giao thông, bậc phân biệt giữa đường xe chạy và đường đi bộ? Đường giao nhau “Labay Plane” ở thị trấn Drachten của Hà Lan, thực tế là nơi thể ấy.
Tình huống của nơi ấy hoàn toàn trái ngược với lo lắng rằng sẽ trở nên nơi muôn vàn nguy hiểm không biết khi nào sẽ xảy ra tai nạn vì xe và người vướng vào nhau. Vì loại bỏ hệ thống giao thông, nên người lái xe chú ý người đi bộ, người đi bộ chú ý xe cộ, vừa trao đổi ánh mắt và cử chỉ tay vừa cẩn thận lẫn nhau. Người lái xe có tinh thần trách nhiệm nhiều thêm, nên không có xe nào vi phạm tín hiệu hoặc tăng tốc để đi ngang qua trước khi tín hiệu thay đổi, nên không chỉ tỷ lệ phát sinh tai nạn giảm đi mà kể cả dòng chảy giao thông cũng được cải thiện hơn.
Có được kết quả ngoài dự đoán nên có xu thế rằng càng ngày càng có nhiều đô thị tiếp nhận hệ thống này. Ben Hamilton Baillie – nhà thiết kế đô thị tham gia dự án cho biết rằng “Không được quên mất rằng con người không phải là robot phản ứng theo đèn tín hiệu giao thông treo trên không trung, mà là sự tồn tại có trí tuệ sử dụng cơ thể và tâm trí.”
Khi phát huy mĩ đức nhường nhịn và quan tâm thay vì dựa giẫm vào luật và quy tắc thì thế gian có trật tự hơn nữa, thế gian mà thông hiểu suôn sẻ sẽ trải bày ra trước mắt chúng ta.