Bửu vật

6,279 lượt xem

Ai cũng đều có bửu vật mà mình yêu quý. Có người thì coi tài vật rớt mồ hôi kiếm được là bửu vật; có người thì coi quyền lực hoặc danh dự mới nắm giữ sau bao khó khăn và nỗ lực là bửu vật; có người thì coi con cái như là con ngươi trong mắt mình là bửu vật không thể đổi với bất cứ thứ gì trên thế gian.

Tuy nhiên, cho dù là bửu vật tuyệt vời đến đâu chăng nữa, thì giá trị ấy cũng không thể trước sau như một. Cái gì cũng bị phai mờ dần theo dòng chảy thời gian, và không có bửu vật nào trên đất này không bao giờ bị biến chất mãi mãi. Dầu có thể là bửu vật của cả đời nhưng không thể là bửu vật đời đời.

Nếu coi Đức Chúa Trời làm bửu vật thì khác. Đức Chúa Trời đang sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài những điều mắt loài người chưa thấy, và lòng người chưa nghĩ đến. Và phàm ai tôn kính Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ làm cho được tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ như con ngươi của mắt Ngài.

Được nhận vô số của báu không thể nào đo lường nổi, và được ở trong sự bảo vệ của Đức Chúa Trời đầy quyền năng, là Đấng chủ quản sinh tử họa phúc của nhân sinh và hô lệnh cả vũ trụ. Có bửu vật nào có giá trị quý báu hơn điều này chăng?

Chúng ta là những người có bửu vật là Đức Chúa Trời. Không được chứa bửu vật tối cao cùng với những thứ không có giá trị. Giống như sứ đồ Phaolô đã nhận biết Đức Chúa Trời là bửu vật và coi hết thảy mọi sự hữu ích cho bản thân như là sự lỗ, chúng ta hãy loại bỏ mọi điều vẫn còn lại trong tấm lòng như sự ghen ghét, cãi vã, kiêu ngạo, tham lam v.v… và hầu cho Đức Chúa Trời Êlôhim, là bửu vật được ngự ở trong chúng ta một cách trọn vẹn.

“Ném bửu vật mình vào bụi đất, Và quăng vàng Ôphia giữa các hòn đá của khe, Thì Đấng Toàn năng sẽ là bửu vật của ông, Ngài sẽ là bạc quý cho ông.” Gióp 22:24-25