Gieo trồng cây giống

Bruna Carvalho de Lima từ Canoas, Brazil

6,148 lượt xem

Siôn Canoas đã lập kế hoạch thực hiện công việc phụng sự cùng với Sở Môi trường Thành phố Canoas. Công việc của chúng tôi là trồng cây giống trong một công viên.

Vào ngày diễn ra sự kiện, chúng tôi có mặt rất sớm ở công viên. Đại diện của Sở Môi trường và các nhà môi trường được mời đến đã cảm ơn chúng tôi vì sự đóng góp và đã bày tỏ về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh.

“Được cho biết rằng chúng ta phải uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Thế nhưng, trong tương lai, nước sẽ rất mắc và khan hiếm vì ô nhiễm môi trường. Không chỉ là nước, mà không khí cũng sẽ trở nên ô nhiễm hơn. Rất nhiều quốc gia sẽ tạo ra những lá phổi nhân tạo lớn để làm ra không khí sạch. Công việc chúng ta có thể làm bây giờ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và sự tổn hại từ môi trường là trồng cây xanh.”

Các nhà môi trường nói rằng cây xanh không chỉ cung cấp ôxy mà còn xuất ra một lượng hơi ẩm lớn vào không khí giúp cho việc hình thành mưa và làm giảm khí nóng. Điều này khích lệ chúng tôi sẵn sàng trồng cây hơn nữa.

Trước tiên, các anh em đào đất ở trên vỉa hè và lượm đá. Sau đó, các chị em dời từng mảng xi măng và bụi đất, rồi trồng các cây con. Thời gian trôi qua, ánh nắng chiếu gay gắt, nhưng khuôn mặt của chúng tôi tràn đầy nụ cười. Mọi người trông thật đẹp đẽ khi làm việc trong sự liên hiệp.

Trong khi làm việc cùng với các anh chị em, tôi nhớ đến những gì tôi đã được học ở trường: Cây xanh nhạy cảm hơn chúng ta nghĩ, tức là chúng có thể châm rễ và hấp thụ nước và chất dinh dưỡng tốt hơn khi chúng được trồng trong đất tốt; và khi chúng lớn cao lên, chúng cần sự nâng đỡ để không bị đổ ngã.

Tôi nghĩ rằng những linh hồn tiếp nhận lẽ thật cũng như những cây xanh. Chúng ta cần có đất tốt nếu chúng ta mong muốn một linh hồn nhận được nước sự sống và châm rễ đức tin để linh hồn đó có thể sống được. Để được như vậy, chúng ta phải luôn lấp đầy lời của Đức Chúa Trời và làm việc thiện lành. Chúng ta cũng cần nâng đỡ linh hồn đó bằng tình yêu thương cho tới tận khi linh hồn đó được trưởng thành trong đức tin.

Hết thảy chúng ta mong muốn trở nên cây tốt sanh trái tốt. Chúng ta hãy rao truyền lẽ thật sự sống quý báu mà chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Trời Mẹ – Nguồn của nước sự sống, cho 7 tỷ nhân loại, giống như cây xanh hấp thụ nước từ đất tốt rồi cung cấp khí ôxy cùng hơi ẩm cần thiết cho xung quanh.