
Năm 2017, một người đàn ông Hàn Quốc 60 tuổi được chẩn đoán rằng căn bệnh ung thư gan đã tái phát. Lúc này, ghép gan chính là niềm hy vọng duy nhất của ông.
Hai con trai của ông vốn dĩ luôn hòa thuận với nhau giờ lại bắt đầu tranh luận vì cuộc phẫu thuật của cha. Cả hai đều khăng khăng rằng gan của họ sẽ được ghép cho người cha. Người anh đã ngăn cản em trai khi nói rằng “Em không nên rời công ty vì cuộc phẫu thuật này”, và người em cũng thuyết phục anh trai rằng “Em không thể để anh trải qua cuộc phẫu thuật khó khăn này. Anh còn có hai con nhỏ nữa.”
Vì không thể thỏa hiệp nên hai anh em đành quyết định sau cuộc kiểm tra xem gan của ai thích hợp hơn thì sẽ làm theo chỉ định của bác sĩ. Kết quả thật bất ngờ. Vì kích thước lá gan của hai anh em đều khá nhỏ nên đều cần cả hai chia sẻ lá gan cho người cha.
Hai anh em hiếu thảo đã cùng nhau nằm lên bàn phẫu thuật. Sau 22 giờ phẫu thuật, gan của hai con đã được ghép vào người cha. Sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật, người cha đã xin một mẩu giấy và bút. Sau đó, ông viết lên giấy rằng “Cha yêu các con ♡.” Một lời xúc tích nhưng bày tỏ tình yêu thương ấm áp từ người cha hạnh phúc nhất thế giới dành cho các con trai, những đứa con đã cứu sống ông bằng tình yêu thương và sự hiếu thảo lớn đến đỗi có thể trao đi cả lá gan của mình.