Vitamin của linh hồn

Kwon Yong Jung từ Pyeongtaek, Hàn Quốc

4,828 lượt xem

Từ khi còn nhỏ, tôi có thể trạng yếu nên dễ mệt mỏi và hay bị chảy máu cam. Vì vậy, việc cho tôi uống vitamin là một trong những công việc hàng ngày của mẹ tôi. Thời tôi còn đi học, mẹ luôn chuẩn bị vitamin cho tôi sau bữa sáng, và ngay cả khi tôi lên đại học rồi đi nước ngoài lần đầu hay lúc nhập ngũ, mẹ cũng đều chu đáo chuẩn bị vitamin cho tôi mang theo. Nhờ tình yêu thương bền bỉ của mẹ, cơ thể tôi được khỏe mạnh và có thể lực tốt.

Đức Chúa Trời Mẹ cũng luôn chuẩn bị vitamin phần linh hồn cho chúng ta. Ngài làm cho linh hồn chúng ta được hồi sinh thông qua lễ trọng thể của giao ước mới, ban phước lành ngày Sabát hàng tuần và làm cho chúng ta được tinh sạch bởi lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba. Nhờ đó, linh hồn chúng ta mỗi ngày đều được sống lại và biến hóa. Tôi sẽ không bỏ lỡ vitamin phần linh hồn mà Mẹ ban cho.