Bàn ăn thương hiệu của mẹ ấm áp nhất trên thế gian

6,624 lượt xem

Để gặp con cái đang tích luỹ kinh nghiệm để hoàn thành giấc mơ, người mẹ đã đi máy bay trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Người mẹ đã mang đến kể cả thìa, cốc nước, bát mà con cái đã dùng ở nhà, đi chợ mua đồ ở nơi lạ và nấu món ăn con cái thích. Không biết sự thật này, con cái ngồi ở “bàn ăn thương hiệu của mẹ” chứa đầy tình yêu thương và chân thành ở nhà hàng mà đội ngũ chế tác đã chuẩn bị sẵn, thấy thú vị trước món ăn được bày biện trông hơi quen nên chụp ảnh và chậm rãi thưởng thức mùi vị. Thế rồi, khi người mẹ mặc tạp dề, chở món ăn đến thì con cái rớt nước mắt như nước trong hồ tràn ra.

Video quảng cáo với chủ đề “Bàn ăn thương hiệu của mẹ ấm áp nhất trên thế gian” chứa đựng câu chuyện chân thực của những người bình thường, có lượt xem nhiều và làm cho người xem rớt nước mắt nóng hổi. Con cái ở nước khác nói rằng nhớ nhung nhất gia đình khi nhìn thấy hình ảnh gia đình khác ăn cơm, và người mẹ thì nói rằng nhớ nhung nhất con cái khi ăn món ăn con cái thích.

Bữa cơm ăn hàng ngày mà không bỏ bữa hôm nào, và cứ đến bữa là mẹ dọn cơm cho một cách đương nhiên, nên đã không biết cơm ấy là quý trọng dường bao. Và cũng không biết sự thật rằng cơm ấy cứu và nuôi dưỡng chúng ta đến mức này.